Bắt đầu từ khi vợ sinh con xong, mình thương vợ phải mổ đẻ, thương con còn nhỏ quá, mọi việc trong gia đình mình làm tất cả mọi thứ ko để vợ phải động đến một cái gì.
Nhưng đến nay con mình đã lớn 2 vợ chồng cũng đã nhiều lần xích mích, cũng chỉ vì chuyện dọn dẹp nhà cửa thôi. Mình sống cùng ông bà nên cũng muốn vợ thể hiện một chút trước mặt bố mẹ. Chảng qua đó là lễ giáo thôi chứ mình làm 1 tẹo là xogn thôi. Nhưng vợ mình ngang lắm, vợ tuyên bố môt câu xanh rờn "Anh làm được thì làm không thì để đấy em làm" nhưng nói là thế nhưng chẳng bao giờ vợ mình động đến cái gì cả
Các anh các chị giúp mình nên phải làm thế nào bây giờ chứ cứ để tình trạng này thì cả nhà sẽ không còn vui vẻ được nữa.