Chuyện xảy ra đã được một tháng rồi, mình mấy lần gửi bài mà không gửi được, hôm nay mới có dịp nhờ các mẹ tư vấn cho mình.
Khoảng một tháng trước, lúc trưa, mình đang chuẩn bị đến trường thì có tiếng chuông ĐT, đầu dây bên kia là giọng con gái: Nói chị có phải là chị G, vợ a T không, e có chuyện cần nói với chị. Mình hơi choáng nhưng cố giữ bình tĩnh, hỏi nó là ai nhưng nó bảo không quan trọng, quan trọng là chuyện nó muốn nói với mình, nó muốn gặp mình để nói. Mình cố lấy giọng bình thản nói rằng mình rất bận, để khi khác rồi bỏ máy xuống. Sau đó thì run bắn người lên, mình chưa bao giờ ở trạng thái như thế, gọi điện cho chồng trong cơn điên, bảo chồng phải về ngay. Chồng cũng hoảng hốt không biết có chuyện gì nên tức tốc về. Mình kể lại chuyện, lúc đó chồng mình mới nói là khoảng một tháng nay a liên tục nhận được những tin nhắn bảo rằng e đã có thai, e phải làm gì đây, a gọi lại thì nó không nhấc máy, nhắn tin hỏi là ai nó cũng không đáp lại. A thấy nội dung tin kinh khủng quá nên không dám nói với e, vì e là người hay phản ứng gay gắt trước mọi chuyện, và e đi làm quá mệt mỏi nên a ko muốn để e phải suy nghĩ, có lúc nó nháy điện thoại. A nghĩ có kẻ nào đó muốn phá hoại hạnh phúc gia đình mình nên làm như vậy, và người đó phải là người quen thì mới biết được tên và số ĐT của e. Lúc đầu mình cũng tin (đến giờ mình chỉ hơi nghi ngờ thôi) vì vợ chồng mình yêu nhau hơn 7 năm mới cưới, giờ đã cưới được 5 năm rồi, chồng luôn chung thủy. Mình không thấy có một dấu hiệu gì, lương ox rất thấp, sáng đưa con đi học chiều đón về, không đi sớm về muộn, thứ bảy CN đều ở nhà, đặc biệt là rất yêu thương vợ con. Nên khi nghe cú ĐT kia mình mới choáng như vậy, lúc đó mình chỉ muốn chết đi cho xong. Ngay sau đó trước mặt ox mình gọi lại thì nó không nhấc máy suốt cả ngày hôm đó.
3 hôm sau nó nháy máy mình mấy lần, mình gọi lại nó không nghe máy, mình nhắn bảo là mày có rỗi hơi không đấy, không có việc gì làm à? Nó nháy và nhắn lại là e định kể cho chị nghe vì chị đang bị a ấy lợi dụng mà không biết, nhưng thôi bây giờ e chỉ quan tâm đến e và con của a ấy thôi, không lo cho chị và Nhím nữa (Nhím là tên con gái mình). Mình ngạc nhiên vì không hiểu sao nó biết nhiều về gia đình mình đến vậy? Không kiềm chế được mình nhắn một tin chửi nó là đồ điên và đó cũng là tin cuối cùng. Đến tối về mình thấy nó nhắn cho chồng mình: Sao chiều nay a mua cho e nhiều đồ thế? Sữa e vẫn còn mà? Mình thấy vô lí vì chiều chồng mình đón con từ sớm và trong túi từ hôm trước chỉ còn 200 lấy đâu ra tiền mà mua. Nghĩ lại thì thấy nó chỉ nhằm vào mình, để trêu cho mình tức điên lên thôi, và để gây mâu thuẫn giữa vợ chồng mình. từ hôm đó vợ chồng mình đã đổi số đthoại, tắt máy bàn, thì không thấy nó quấy rối nữa, mình có mua sim khác gọi lại số đó thì sim đó bị khoá. Chuyện đó đã qua rồi, chồng mình không nhắc lại nữa, a vẫn đều đặn đưa đón con, chăm sóc gia đình, không có chuyện gì khác lạ. Nhưng thi thoảng trong đầu mình lại nảy ra câu hỏi: Không biết kẻ đó là ai mà lại biết rõ về gia đình mình như vậy? Chồng mình có lừa dối mình không? Mình tìm hiểu bằng cách nào?