Mình và anh xã quen nhau 5 năm rùi mới cưới 2 tháng nay thôi mà đã cãi nhau to hơn 3 lần rùi, còn nhỏ nhỏ vụn vặt thì ko kể hết. Những ngày đầu mới ở chung 1 nhà thì cái gì cũng đẹp, cũng vui, lãng mạn, hạnh phúc ghê gớm. Giờ thì mình chán lắm, này thì nhậu về trễ ko thèm gọi đt báo để mình phải gọi lo lắng, này thì mặc vợ cơm nước quần áo nhà cửa chứ không về sớm tí đi chợ nấu ăn chờ vợ đi làm về như trước...kể ra mình lại mang tiếng là bếu xấu chồng ấy chứ.
Rùi thêm việc anh xã hùn với bạn mở quán ăn nữa (có mấy phòng cho khách VIP) , chồng bảo làm kinh doanh là phải tuyển NV nữ cho đẹp đẹp, áo ba lỗ váy ngắn mới hút khách, rùi kêu là quán phải có mấy đứa xanh xanh đỏ đỏ (trước chồng kêu ghét lắm mình cũng an tâm)... Mình ý kiến thì chồng bảo kd thôi chứ chồng ko có ch j đâu, mình nghĩ lâu ngày thế nào cũng cãi nhau ch mấy em ở quán này nọ cho xem.
Việc gia đình đang bớt vui vẻ, thêm việc mấy em xanh đỏ quán xá, vừa đối nội vừa đối ngoại...lấy chồng cực thế ko biết.
Các AC tư vấn giúp nên làm như thế nào để giữ lửa cho gia đình với. Thèm được hẹn hò như ngày xưa, hic.