Dear các mẹ, hôm nay em phát hiện ra điều này. Em giống mẹ chồng em các mẹ ạ.
Cũng như các nàng dâu mẹ chồng khác, mẹ con chúng em hoàn toàn là không mặn mà gì với nhau. Em thì biết mẹ chồng em ghét em từ hồi còn chưa về làm dâu cơ, may là em biết từ hồi đấy nên khi về nhà chồng cũng đỡ shock.
Hồi còn yêu nhau thì mẹ chồng em luôn tỏ ra bình thường vui vẻ khi nói chuyện với em, nhưng lại tỏ thái độ kiểu khác, ví dụ mỗi khi em có việc gì cần hỏi (chả là mẹ chồng em hay xem phong thủy, thích xem phong thủy cho người khác, thích được người khác hỏi ý kiến nên em cũng đến vấn an xin lời khuyên để nịnh tí :">) em thường gọi điện hẹn trước và xin phép, nhưng khi đến nhà rồi, bà cụ thường xuyên lơ mình, để mình ngồi chờ 1, 2 tiếng, bà cụ cứ lấy cớ bận bịu những việc khác với cáu chứ. Xong khi thấy mình ngồi chờ chán chê, bà cụ bắt đầu đi ra, truyện trò vui vẻ qua loa mấy câu cho xong. Lúc đầu em bực lắm, nhưng được cái tuy thái độ thì như vậy, nhưng việc của mình thì bà cụ lại làm đến nơi đến chốn (tát nhiên hồi đấy em khong nhờ không, cũng phải quá cáp này nọ) nên thôi thì em cũng không so đo :">.
Lấy nhà em rồi cũng thế, trước mặt đông đủ mọi người thì ha imej con còn nói chuyện vui vẻ, chứ còn khi chỉ có hai người thì cấm có gợi chuyện với bà đc chút nào. Có việc thì bà gọi, không mà mình gợi chuyện thì bà giả lời gọn lởn cho xong. Cũng mắng và chê em rất nhiệt tình, được cái không mắng không chế sau lưng, cũng hay giận dỗi lung tung và suy diễn, nhưg mà xong rồi thì cũng quên. Em thì chủ trưong nhịn cho lành nên không tính toán B-), nhưng thi thoảng cũng cú lắm. Nói vậy để các chị thấy em với mẹ chồng chẳng phải tình thương mến thương gì, không làm gì xâm phạm nhau, đối xử hết sức dè dặt vì đều có học cả. Nguyên nhân là ghét em vì em lấy mất con trai yêu quý của bà thôi, chứ em ngoan lắm :">, chưa cãi mẹ chồng câu nào, toàn nuốt hận về bắt chồng đền :D. ( Mẹ chồng em sán con trai lắm X___X)
Cho đến dạo này, khi vợ chông em ra riêng, em với bắt đầu dễ thở hơn và nhiều khi bắt đầu so sánh. càng ngày, em càng khám phá ra như kiểu em là bản sao của mẹ chồng ý.
Bắt đầu từ hình dáng, mẹ chồng em mặt tròn tròn, mắt to, trắng trẻo. Em cũng thế, tuy nhiên em cao hơn.
Mẹ chồng em dãng trí, không phải là người tỉ mỉ, em cũng thế :(
Mẹ chồng em hướng ngoại, em cũng thế :((...
Ôi, nhiều lắm nhiều lắm. Đên mức mà em đã nghĩ có khi em là bản sao của mẹ chông em hồi trẻ ý.
Nên nhiều khi nghĩ lại, mình muôn đời là người phụ nữ thứ 2 thật. HÌnh như đàn ông chọn vợ họ cũng cố gắng chọn ai đó giông giống mẹ của họ. Nhiều khi nghĩ mình và mẹ chồng giống nhau, mẹ chồng ghét mình cũng phải. Nghĩ vậy mỗi lân gặp mẹ chồng, em thấy dễ thở hơn.
Có chị nào nghĩ như em không nhỉ? Liệu cách này có cải thiện được quan hệ mẹ con không nhỉ :|. Chứ càng ngày mẹ em càng ghét em. Nhất là cứ mỗi lần cả nhà em đi du lịch hay đi đâu về, mang quà sang biếu là bà lại ghét em ra mặt, chỉ nói chuyện với con giai thôi :((.