Mình định chuyển từ HN vào Đà Nẵng sinh sống, các mẹ tư vấn cho mình với
Chào các mẹ,
Mình luôn trăn trở và dự định thay đổi môi trường sống của gia đình mình. Ở HN mình ở nội thành cách trung tâm thủ đô gần 10km, 2vc mình vừa xây xong căn nhà cũng rộng rãi và trang bị ổn thỏa. Nhưng vì bé nhà mình đã 2 tuổi nhưng vốn rất hay ốm yếu và còi cọc, bệnh viêm phổi luôn tái phát đi tái phát lại. Chỉ duy nhất về vấn đề bé nhà mình thì mình mới có ý định chuyển nhà, vì nhiều người cũng bảo mình biết đâu cho bé đến sống ở nơi không khí trong lành hơn, khí hậu ổn định hơn thì bé sẽ hay ăn chóng lớn và khỏe mạnh. 2vc mình đang định tính hay là chuyển nhà vào Đà Nẵng sống mấy năm, tới khi bé lên 6 tuổi thì sẽ lại về HN, lúc đó chắc bé cũng lớn hơn đỡ ốm đau hơn thì trở về HN cho con đi học cho đúng tuyến.
Nếu vào ĐN mình sẽ vẫn có việc ngay vì cty mình có vp trong đó, chồng mình có thể sẽ phải xin việc mới. Tổng thu nhập khoảng 15tr/tháng, mình dự kiến thuê nhà chung cư - tổng chi phí cho nhà cửa điện nước hàng tháng dự định 5tr - 6tr/ tháng, tìm trường mầm non tạm tạm cho con tầm 3tr/tháng, còn lại dành cho chi phí ăn uống tiêu dùng. Nhà ở HN mình sẽ cho thuê, khoản tiền thuê đó sẽ dùng để khi về sống lại sẽ sửa chữa lại nhà cửa.
Các mẹ cho mình hỏi như vậy thì có ổn ko, tư vấn cho mình với. Chưa bao giờ xa HN, gia đình nội ngoại đều ở HN, vậy có nên ko các mẹ, và nếu vào đó thì ở vùng nào, khu nào phù hợp cho mình hả các mẹ? Bệnh viện cũng như các phòng khám ở ĐN có ổn ko, mình lo lắng nhiều về vấn đề này nữa, ở HN con mình đi viện như đi chơi suốt ý... :( Đồng thời các trường mầm non tư có ổn ko, bé nhà mình cần được chăm cẩn thận vì rất hay nôn trớ và ốm