Hai vợ chồng mình cưới nhau được 1 năm rồi, hôm vừa rồi mình mới mua 5 hộp bcs, 1 hộp 3 cái để 2 vc sử dụng, mình có lấy 2 cái bỏ vào bóp của mình để phòng khi có những lúc say xỉn, mình không kìm chế được mình thì còn có nó để an toàn cho chính mìn và vợ con sau này! mình chỉ tính trừ những lúc say quá mới ko kim chế được cám dỗ chứ bình thường mình ko có suy nghĩ xxx với ai khác ngoài vợ cả, nhưng 1 hôm vợ mình xem bóp thì thấy bcs đó và đã giận mình, giờ mình phải giải thích như thế nào đây, thật sự mình ko có ý nghĩ dùng cái đó để thỏa mãn dục vọng với ai cả, chỉ là phòng trừ thôi, bì công việc mình hay ăn uống lắm, có mấy lần cả nhóm cùng hát karaoke có em út nhưng mình ko ôm, chỉ hát và khoác tay cho có để vui với mọi người thôi, đó cũng là cách để gần gủi a e mình xa cách quá cung ko được, ngoài ra còn có tăng 3-4 là đi xxx, nhưng mình ngồi ở ghế sofa chờ hoặc đi về! đó là lúc mình còn tỉnh táo, minh sợ 1 lúc nào đó, trong lúc say..... mình ko thể điều khiển được nữa thì minh còn có cái để phòng tránh, mình biết mình suy nghĩ đó cung ko hoàn toàn đúng nhưng mình ko biết phải giải thích sao cho vợ mình hiểu, mình phải làm sao đây!
Vợ đang giận, giải thích thì ko được, và cũng ko biết giải thich như thế nào nên mình tạo nick và post lên đây để mong được sự chia sẽ từ các a, chị và các bạn!
Cảm ơn mọi người!
lời văn mình đang còn lủng củng, mai mình sẽ chỉnh sữa lại, vì post bằng đt nên thao tác còn hạn chế!