mình biết cô ấy được 7 năm từ khi còn học năm nhất của đại học, mình thích cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, cảm giác thân quen thân thuộc, vào cuối năm 4 đại học mình có tỏ tình với cô ấy và nhận câu trả lời là không có cảm giác , vẫn chờ tình cũ và chỉ muốn làm bạn với mình , sau đó cô ấy tránh né và quen người khác , mình rất buồn bã cắm đầu vào học và làm , vẫn âm thầm theo dõi cô ấy và biết cô ấy có quen thêm 2,3 người đàn ông khác, cho tới khi vào đầu tháng 9/2017 , cô ấy nhắn tin cho mình là buồn và muốn rủ mình đi đâu đó, mình chở cô ấy đi vào 1 đêm mưa gió, 2 đứa ngồi tới 2h sáng thì tạnh mưa mình đưa cô ấy về nhà, cứ thế mình và cô ấy nói chuyện qua lại 1 thời gian và mình phát hiện cô ấy có tình cảm với mình,
và chuyện gì đến cũng đến đầu tháng 1 cô ấy có thai. đối với mình chuyện đó rất vui mừng vì tình cảm mình và sự chờ đợi của mình như được đền đáp.bỗng một ngày trong lúc ngồi nghịch điện thoại của cô ấy mình phát hiện ra những thứ khủng khiếp , trong lúc quen mình cố ấy còn có gặp mặt đi chơi qua lại với 2 người đàn ông khácvào thời điểm cuối tháng 10, 1 người là tình cũ du học sinh úc và 1 người hongkong là doanh nhân nhà đất lớn tuổi hơn cô ấy
người đầu tiên là tình cũ, được nghĩ phép 1 tháng nên về việt năm , mình thấy rõ sự hớn hở và vui mừng khi hai người nhắn tin qua lại cho nhau hẹn gặp mặt nhau mua trà sữa cho cô ấy mang qua công ty. mình hõi rõ thì cô ấy nói chỉ gặp mặt để coi người đó trưởng thành như thế nào, chứ không có đi chơi đâu nữa hết và sau lần đó không gặp mặt nữa.
người thứ 2 là doanh nhân hongkong, mình đọc tin nhắn 2 người nhắn tin bằng tiếng anh qua zalo và thấy gã đó ghi muốn quan hệ và nếu có con sẽ rước 2 người qua hongkong. mình đọc từng chứ từng chữ như điên loạn cả lên, cô ấy giải thích là có đi chơi với nhau và có để cho người ấy nắm tay và ôm, mình phát cáu lên khi nghe như thế, rồi cô ấy cũng trả lời là sau bữa đó thấy người đó bất lịch sự nên không gặp nữa, mình phát hiện ra cô ấy đi chơi lúc 20/10 ngày quốc tế phụ nữ, mình có bảo hôm nay e dẫn mẹ đi ăn nha, mình đinh ninh như vậy nhưng mình nhắn tin cả buổi chiều qua viber , không thấy hồi âm và off liên tục cho đến sáng thứ 2 hôm sau cô ấy mới trả lời lại, vậy mà mình cứ tưởng cô ấy dẫn mẹ đi ăn và mệt rồi ngủ quên nữa...
mình vẫn bứt rứt nên thỏi cô ấy có thật sự là e không có qun hệ với 2 người đó không
cố ấy trả lời không dứt khoát và nói là đã cắt đứt lâu chuyện cũ a đừng nhắc tới, mình đành lặng lẽ bỏ qua nhưng mình không thể tin được , người mà mình luôn nghĩ hiền lành ,nhân hậu , đoan chính con nhà đàng hoàng mà tại sao quen mình vẫn đi chơi với người đàn ông khác rồi để ôm và nắm tay không phản kháng và còn gặp lại tình cũ?????
mình tạm gác qua chuyện đó lo cho cô ấy vì cô ấy mang thai và chắc chắn đó là con mình.
tháng 4 tụi mình làm đám cưới trong niềm hân hoan của hai gia đình , mình cũng rất hạnh phúc và hứa là sẽ chăm lo cho cố ấy suốt đời.
nhưng cuộc sống hôn nhận nào phải màu hồng, sau đám cưới ba mẹ mình có cho thêm 50tr , 800$ và 1 bộ vàng của hồi môn giá trị 36tr và ba mình hứa khi đẻ con ra sẽ cho thêm 100tr để lo cho đứa cháu nội đích tôn . sau khi lấy nhau cô ấy bắt đầu cáu kỉnh gắt gỏng và hay tìm facebook của người yêu cũ xem, mình nói không muốn như vậy thì cô ấy chống chả kịch liệt, rồi còn đòi chết tự tử gây gỗ rồi đánh mình, mình thật sự hoàn toàn thất vọng khi cô ấy đánh mình rất dã man, đánh vợ thì mang tiếng vũ phu, còn vợ đánh mà đứng im thì chắc bị đánh cho chết, tưng cái bạt tai đánh mạnh vào cổ, mình nhịn nhục chạy ra khỏi phòng thì ba tỉnh giác chạy ra can, cô ấy muốn đánh tiếp nhưng ba mình đỡ lại, và sau hôm đó ba mình rất tức giận vì cô con dâu không coi ba mẹ chồng ra gì.
khi bình tĩnh lại cô ấy nhận ra việc mình làm là sai nhưng mọi chuyện đã không còn như trước trong mắt ba mẹ rồi.
1 thời gian sau cô ấy bị cao huyết áp bác sĩ bảo phải sanh ngay vì để lâu nguy hiểm, lúc đó thai được 36 tuần là đủ tuổi để ra đời rồi, 3 ngày sau hôm nhập viện cô ấy sinh ra 1 bé gái kháu khỉnh.ba mình lặp tức cho 40tr để lo cho con cái như lời đã hứa, nhưng lạ thay lúc con gái mình được 2 tháng tuổi thì mọi người trong gia đình lại nhận xét là con không hề giống mình ở 1 điểm nào, mình cũng cười cười cho qua nhưng bắt đầu hoang mang , nhân lúc cô ấy ngủ mình chăm chú nhìn con gái từ mắt, mũi ,miệng da, lỗ tai ,tóc, móng tay , móng chân, đúng thật là không hề giống mình mà lại thấy giống cô ấy hơn cả thẩy. minh nghĩ làm gì có chuyện không phải con mình và mình cho qua mọi chuyện thì bổng 1 hôm chuyện khác ặp tới.
mình phát hiện ra tin nhắn của vợ mình và cô ruột với nội dung bắt cô trả tiền để trả nợ cho bạn trai cũ của cô ấy trước khi quen mình với số tiền 30tr, hả lại chuyện gì đây,??? mình hỏi cô ấy thì cô ấy gắt gỏng bảo chyện của e để e tư giải quyết, mình kiên quyết làm cho ra lẽ thì cô ấy bảo mượn cho cô ruột để cô làm ăn mỗi tháng có lãi rồi trả nợ dần dần , tới nay trả được 20tr rồi còn lại 30tr nữa là hết nợ
mình nhớ lại trước đây cô ấy bảo đi làm có để dành được 50tr, nhưng tại sao bây giờ lại thiếu người cũ 50tr
cô ấy giải thích 50tr đó cho mẹ và 50tr mượn trong lúc còn quen bồ cũ rồi cho cô ruột mượn vào tháng 12 vừa rồi lúc đang quen mình, lúc này mình vỡ óa trong tức giận.
mình quyết tâm làm cho ra lẽ thì trời ơi, người yêu cũ của vợ biết cô ấy đã lấy mình nên không muốn nhắn tin phiền, gọi điện thoại cho mẹ cô ấy đòi mới phát sinh ra tin nhắn đòi tiền cô ruột
mình ngồi lại suy nghĩ, mẹ cô ấy biết cô ấy mượn tiền bồ cũ, và hiện tại cô ấy đã lấy mình, nhưng vẫn 1 mực giấu diếm ,mình đặt câu hỏi mẹ vợ mình không muốn con mình hạnh phuc hay sao, lấy con gái mình 50tr để làm gì, rồi bây giờ con gái gánh ra trả nợ và dấu diếm mọi chuyện, và có thực sự cô ấy có 50tr đi làm để dành dụm không hay chỉ là những lời nói dối, 50tr mượn dùng để làm gì , có gì khuất mắc trong chuyện này
mình gặn hỏi tiếp và muốn thấy mặt tờ giấy nợ thì cô ấy ghạt phằng chuyện của tôi tôi tự giải quyết a đừng có xía vô, mẹ vợ còn bồi thêm 1 câu, nếu con thương nó thì con cho nó tiền trả nợ đi, vợ tôi hưởng ứng theo
tối giật mình, hả lí do gì phải đưa tiền để trả nợ trong khi không biết rõ mọi việc như thê nào, cả tờ giấy nợ còn không thấy mọi chuyện là như thế nào , nghĩ tôi là thằng ngốc à, tiền là để lo cho con tôi còn lại thì tự phải giải quyết , còn muốn nhờ tôi thì phải rõ ràng mọi chuyện.
nói tới mẹ vợ tôi lại càng âu sầu, sau khi vợ tôi sinh tôi ra ở riêng thuê phòng 30m2 có lứng , mẹ vợ tới ở chung để trông cháu dùm thì mọi chuyện càng trở nên phức tạp ,tôi nói gì là mẹ cô ấy binh răm rắp, ăn mặt thì hớ hên làm tôi luôn phải tránh né, dành đòi ngủ chung với vợ tôi, cháu khóc thì không bế nằm lăn ra ngủ, vợ thì không dỗ nổi nên tôi đêm nào cũng phải dỗ, tôi thấy ai ngại nên thuê 1 phòng nhỏ hơn để đỡ tốn đồng nào hay đồng đó, tôi thuê 1 phòng 22m2 nhưng mẹ cô ấy vẫn muốn ở chung, vì mẹ vợ còn trẻ mới 45 tuổi mà tôi cứ phải chung chạ như vậy ,thật sự không chịu nổi , tôi bàn với vợ tôi thì cô ấy ghạt phăng đi, đồng lương thì ít ỏi phải nuôi thêm mẹ vợ thật sự là tôi không gánh nổi, 2 tháng qua vì quá lo lắng nên tôi sụt gần 10kg rồi
cách đây vài hôm tôi ngồi suy nghĩ hết tất cả mọi chuyện , tôi không thể làm gì được hết vì cảm thấy thất vọng mọi chyện, mọi thứ tôi mong muốn mong chờ đổ sông đỏ biển hết rồi ,tôi phải làm gì đây ????