Dù mình và nó là chị em ruột nhưng từ lâu tình cảm kg thắm thiết. Gia đình mình ai cũng thế, khá ích kỷ và kg biết nhường nhịn nhau cho lắm.


Tính mình ưa bình yên,thoải mái,nhu. Còn nó thì sống hướng ngoại, từ nhỏ thường giữ chức cao trong lớp. Sau này lớn lên có lẽ nó muốn chứng tỏ bản thân. Trong nhà nó hay tìm cách chỉ huy,ra vẻ là người lãnh đạo chị em,gia đình. (Trên mình còn 1 chị nữa,nhưng ng này tính khó hiểu,kg ra dáng chị cả cho lắm!)


Bây giờ nó làm như nó là chị cả vậy: ăn nói,cư xử... Mình nghĩ dù cho nó có giỏi cũng nên giữ thể diện, tôn trọng ng khác. Nó hay moi móc,chê bai yếu điểm của mọi người. Đôi khi mình cảm thấy nó muốn chứng tỏ nó giỏi nhất nhà, nhưng lại bằng cách hạ l chị nó xuống(moi yếu điểm của chị ra phê bình,so sánh với chính nó). Trong khi mình kg làm như vậy với nó.


Mình đi học xa nhà. hè này có lẽ phải về ở khoảng 2 tháng. Ba mẹ lớn tuổi cả rồi, chỉ khuyên: là chị em phải yêu thươngnhau, lớn hết rồi, đừng để ng ta nhìn vào cười chê. biết vậy, nhưng làm sao mình nhịn hoài đc, khi ngày nào nó cũng tìm cách gây khó chịu, bực bội cho mình? kg đụng chạm trực tiếp thì gián tiếp bóng gió,xa gần. Đến khi mình cáu thì lại bảo nó có nói gì đâu?hay cãi chối phăng,làm ra vẻ vô tội, bao nhiu xâu xa trút hết cho mình.


Xin hỏi mọi người: Có đứa em nào chị đi học xa nhà kg biết thông cảm,mình về còn nói:- Về chỉ biết ngửa tay xin tiền hay kg?


Có đứa em nào nói:- Chưa thấy con chị nào khốn nạn như con chị này kg?


Có đứa em nào khi cãi nhau xong, mình làm cơm bày lên,cố ý dọn cả cho nó, nó biết mà nói hằn học:- kg ăn! Từ đó đến giờ chưa bao giờ biết ăn cơm cả! (mặt mày thù hằn)


Có đứa em nào giận là lên blog kể xấu,bôi nhọ gia đình (như chị cả,mẹ mình đã đọc và nhận xét),viết như thể nó tốt đẹp,còn chị nó là ng xấu xa,tệ hại hay kg? trong khi mình giận dữ vô cùng nhưng kg viết blog kể.


Có đứa em nào lúc nào cũng chăm chăm vặt lá tìm sâu của chị mình hay kg?


Thật sự là nhìu khi mình kg muốn tiếp xúc với nó nữa. Cả 2 đều có lỗi. Nhưng đa số là do nó kiếm chuyện trước. Mình là chị, nên ráng làm hòa. Mà nó cứ cương mãi, cứ tiếp tục làm tới. Hỏi làm sao mình nhịn???Thú thật, trong nhà ai mình cũng vui vẻ đc, chỉ có nó là kg. Như vậy đâu phải là do mình?!


Xin mọi ng cho mình ý kiến nhé! thks cả nhà nhìu!