Mình năm nay 25t, đang học liên thông năm cuối đại học. Mình và anh mới cưới được 7 tháng, có lẽ trong mắt mọi người xung quanh mình là một cô gái may mắn và hạnh phúc vì lấy chồng công ăn việc làm ổn định, bố mẹ chồng hiền lành, gia đình nhà chồng gia giáo và cơ bản thế nhưng ở đời chẳng cái gì suôn sẻ tất phải không các mẹ. Mình và chồng quen nhau tình cờ qua mạng gần 2 năm trước, lúc đó mình cũng chẳng nghĩ sẽ yêu rồi lấy anh, thế nhưng có lẽ là do duyên số, sau gần 2 năm quen nhau mình và anh lại là một cặp. Trước khi cưới mình cũng biết anh ham vui ham chơi và hay nhậu nhẹt cùng bạn bè, nhưng mọi người lại bảo thanh niên ai mà chẳng thế, có vợ con rồi sẽ khác. Huống hồ chồng mình lại là một chiến sĩ công an nữa. Nhưng các mẹ ạ cuộc sống sau hôn nhân không như mình nghĩ, nó không còn là toàn màu hồng nữa, cưới về một thời gian mình mới lờ mờ biết rằng trước đó anh đã ăn chơi đề đóm phá tán của bố mẹ bao nhiêu tiền rồi, lấy nhau về mình và gia đình hết lời khuyên răn, anh cũng hứa là sẽ thay đổi, thế mà bẵng đi một thời gian mình giật mình khi thấy anh vẫn có những cuộc gọi đòi nợ. Cố tình tìm hiểu mình mới phát hiện ra số nợ lại là 300 triệu. Mình hỏi anh thì anh chối đây đẩy, anh nói chỉ còn nợ 40 triệu thôi, anh sẽ đi làm trả nợ, hãy cho anh thời gian. Mình chán nản vô cùng, mình đang đi học chưa làm ra tiền lại còn đang bầu bí nữa,thế nhưng chồng mình cứ như này mình không biết làm thế nào cả. Có những lúc mình nghĩ anh mà cứ không thay đổi thì mình sẽ bỏ chứ sống mãi thế này sao được. Không biết rồi anh soay sở thế nào với số tiền nợ đấy hay lại vay chỗ này đập chỗ kia, lương thì ba cọc ba đồng, chưa lĩnh lương đã thấy hết rồi. bây giờ mọi chi tiêu trong gia đình mình phải phụ thuộc hết vào bố mẹ chồng. Nhiều lúc nghĩ tới tương lai, không biết rồi sẽ thế nào,rồi còn con cái nữa, lấy gì mà nuôi khi chồng mình mãi như thế này. Mình buồn và đã khóc rất nhiều, phải làm sao để chồng thay đổi,các mẹ cho mình lời khuyên với ạ !!