Mình không biết là mình có yêu chồng không nữa. Mình không có cảm giác ghen tuông khi chồng nhìn người con gái khác mỗi khi ra đường, không cảm giác ghen mỗi khi chồng nhắc tới một ai đó như người bạn gái cũ, hoặc một cô nàng nào đó ngoài kia.


Hôm qua, vợ chồng đang nói chuyện vui đùa. Nói chuyện về một người bạn của chồng có con với bồ nhí. Tự dưng chồng lại bảo: anh có một đứa con riêng hơn con mình 6 tuổi. Tức là nó đã 10 tuổi rồi.


Đáng sợ ở chỗ là mình chả cảm thấy gì cả, không tức giận, không xôn xao trong lòng một cảm giác lạ nào khác. Ngoài cảm giác trống không như nghe chuyện của một ai đó, chuyện không liên quan đến mình.