Hôm qua đồng nghiệp của anh xã rủ nhau đi hát karaoke, anh xã có kêu mình và con gái cùng đi. Ko biết mình có quá nhạy cảm và đa nghi ko khi mình cảm nhận được rằng cô bé cùng bộ phận của anh (SN 1986) hình như có tình cảm khác lạ với anh xã nhà mình. Đây là lần thứ 2 mình gặp cô bé đó (cô bé mới vào làm hơn 2 tháng), nhưng 2 lần gặp mình cô bé chỉ cười vào chào xã giao chứ ít nói chuyện thoải mái với mình như những người khác, mình nghĩ chắc cô bé còn ngại với mình vì cô bé cũng mới gặp mình 2 lần thôi. Nhưng có 01 việc ko biết do vô tình hay cố ý nữa, khi ngồi trong karaoke, anh xã mình ngồi cùng nhóm với mấy anh đồng nghiệp, đối diện băng ghế của mình (mình vào sau). Một lúc thì cô bé đó bảo phải tìm đôi giày mà lúc nãy bỏ ra nhưng chỉ còn 01 chiếc, vì anh xã mình ngồi ngoài băng ghế nên vô tình cô bé đó cũng ngồi cạnh anh luôn. Mình mới bảo "em tìm phía dưới ghế xem có ko, vì có khả năng giày em bị đá vào đó", nhưng em cứ giả ngơ ko tìm dưới ghế mà cứ loay hoay tìm đâu đâu rồi cứ ngồi ngay cạnh anh xã mình hòai. Anh xã mình vô tình rời khỏi chỗ ngồi rồi đến ngồi cạnh mình và con gái (anh qua đùa với con mà) và ko quay về chỗ cũ nữa. Lâu lâu mình vẫn cứ thấy cô bé đó tìm chiếc giày, mình thử nhắc lại 01 lần nữa thì cô bé mới chịu kéo ghế ra và y như rằng chiếc giày nằm ở dưới ghế đó. Tự dưng mình thấy lạ lạ, nghĩ ngợi lung tung, phải chăng cô bé đó có tình ý gì với anh xã nhà mình, ko chịu tìm chiếc giày khi biết giày nằm ngay dưới ghế để có lý do ngồi chung, đến khi anh xã mình ko ngồi chung nữa mới chịu tìm ra chiếc giày. ???? Mình quá đa nghi ko các Mẹ? Còn về phía xã nhà mình thì chắc ko có tình ý gì đâu, vì nếu có dại gì anh ấy rủ mình cùng tham gia với đồng nghiệp của anh ấy chứ, đúng ko các Mẹ?