mình lấy chồng đã 7 năm và chính thức vào sống chung nhà chồng được 2 năm , trước đây vc mình thuê nhà sống nhưng 2 năm nay làm ăn khó khăn nên đã phải vào sống chung với ông bà , gia đình chồng mình khá đông 5 người con nhưng đều đã có gia đình và đều sống chung với nhau trong 1 nhà trước đây mình k sống chung chỉ lâu lâu vào chơi thì k có chuyện gì và mình còn thấy ông bà cũng được , chỉ là cũng được vì ông bà sống rất trưởng giả chỉ muốn con cái nhất nhất nghe lời mình và k được cãi lại dù đúng hay là sai , khi gia đình khó khăn mc đã bảo mình giúp đỡ và mình đã tự làm khổ mình khi đứng ra mượn giùm tiền cho bà để rồi giờ mình phải gánh chịu tiền lời hàng tháng cho bà vì bà k chịu trả , mình có nói thì bà bảo giờ tao k có biết sao giờ , nhà có 5 anh chị em cùng ở chung chồng mình là con trưởng nhưng mấy đứa em chẳng phụ bà gì cả chỉ biết để con cho bà coi rồi đi làm đến tối về bà chẳng bắt phụ gì về tiền bạc , còn mình thì cũng làm nhưng mình vẫn tranh thủ thời gian chăm con vì công việc của mình tự do với lại mình cũng thấy ông bà chăm nhiều cháu rồi 5 đứa bé nên mình k muốn làm phiền nữa vậy mà mình bị bà bắt phải phụ trả tiền lời cho bà , k chỉ vậy mình đã trả tiền phụ bà rồi mà bà chẳng biết điều suốt ngày kiếm chuyện chửi mình , ngay cả cái xe mình dựng ngoài sân thôi cũng kiếm chuyện này chuyện kia nào là k để gọn vào chỗ này khi mình để gọn theo ý bà rồi thì bà bảo chật chội quá rồi bà đẩy cho nó đổ luôn mình cũng nhịn k nói gì đi dựng xe lên thì bà bảo mình bị câm hay sao suốt ngày k nói tiếng nào , mình dạy con học mà la mắng con thì bà bảo chửi dằn mặt bà hả rồi còn bảo nó lỳ giống con mẹ nó đó , mình nghe mà buồn quá chỉ biết ôm con khóc , mình k muốn tranh cãi nên đã chấp nhận nhịn hết vì mình biết mình đang thất thế phải sống nhờ nhà bà nhưng mình thấy buồn quá sao bà lại đối xử với mình như vậy vì dù sao mình cũng vẫn trả nợ giùm bà mà , còn em chồng mình thì khỏi nói nó hỗn láo với 2 vc mình , nó chẳng coi chồng mình là anh nó đụng chuyện là nó chửi ráo hết bmc nghe xong chỉ im lặng rồi còn bênh nó nữa mình thấy áp lực kinh khủng, hôm trước chồng mình đi cà mau theo lệnh của giám đốc có sơ ý mang hết tiền đi k để lại cho mình và con ăn ( 2 vc mình ăn riêng ) thì khi anh đi rồi mới sực nhớ ra gọi điện về cho nhỏ em bảo là cho mình mượn đỡ 100k đi rồi chiều về anh trả , vậy mà nguyên ngày hôm đó mình ra vô gặp nó nó chẳng bảo gì nên mình phải mượn đỡ bạn mình , đến tối anh ấy về thì hỏi mình nó có đưa k mình ớ ra bảo có biết gì đâu cái chồng mình xuống hỏi nó sao k đưa nó bảo có thấy mình nói gì đâu mà đưa , thử hỏi các mẹ xem thà nó bảo chị ơi anh bảo đưa cho chị thì mình mới biết mà lấy chứ gặp nó cả ngày nó chẳng bảo gì sao mình biết mà nói , vậy là tụi nó xúm nhau vào nói xấu mình , nó kẹt gì nói mình mình đều cho mượn vậy mà khi mình gặp khó khăn chút nhờ nó nó k giúp đỡ mình thấy thất vọng vô cùng , bmc mình giờ k thèm nói chuyện với mình con mình đi học chào ông bà ông bà k thèm trả lời , con nít nó có tội gì mà đối xử với nó như thế trong khi mấy đứa cháu kia thì nghe nó chào thì khen giỏi rồi hôn chúng nó bảo chúng nó ngoan biết vâng lời , mình và bmc chồng và cả các em chồng nữa giờ k nói chuyện với nhau mạnh ai người đó sống vì mình thấy mệt mỏi quá mình làm gì giờ cũng k vừa lòng cả , trước mặt mọi người họ hàng thì bmc mình tỏ ra rất biết điều với vc mình chỉ có vc mình quá đáng với ông bà thôi , chồng mình trước k hiểu thì hay la mình bảo là mình k biết cách cư xử với ông bà nên mới thế nhưng giờ thì đã hiểu nên cũng đã thầm lặng sống trong sự chịu đựng vì trong lòng ai cũng tự hiểu k cần phải nói ra nữa ,ngày thường con đi học còn đỡ chứ con mà nghỉ học thì mình rất mệt mỏi vì con nít thường hay hiếu động nhưng ông bà ghét con mình nên hay thường la mắng 2 cháu nên mình cũng để 2 cháu chơi riêng trong phòng với mình , tránh đụng mặt nhau cho khỏi mất lòng ,cả ngày giờ chỉ lên mạng đọc tin tức vì mình nghỉ tết rồi nên cũng rảnh , nghỉ ở nhà thấy không khí ngột ngạt buồn chán quá nên vào đây tâm sự với các mẹ , thêm phần tết đến rồi mình cũng k biết nên biếu quà gì cho ông bà k hay ở chung thì khỏi biếu quà , vì mình co biếu hay không thì ông bà cũng chẳng thương yêu gì mình.