Hôm nay mình bực mình quá đã nói với mẹ chồng một câu mà nghe xong bà sững lại sau đó đi ra ngoài và khóc sao ấy.
Chuyện của mình là thế này:
Mình đã có con gái 3 tuổi, chồng mình là trưởng và đợt vừa rồi mình có bầu lần 2 (bị nhỡ). Mình không muốn bỏ con vì với người mẹ thì con nào cũng như nhau cả thôi nhưng gia đình nhà chồng mình thì không thế mà làm đủ mọi cách tạo sức ép bắt mình bỏ đi để tính đẻ con giai. Thậm chí mẹ chồng mình còn gọi điện cho mẹ ruột mình bảo bà khuyên mình nên bỏ cái thai đi. Rồi khi siêu âm biết là con trai thì thay đổi hoàn toàn thái độ với mình.
Mình vừa mới sinh được 5 hôm, mẹ chồng mình đến ở để chăm nhưng chẳng làm gì hết mọi việc là bà ngoại làm, cũng không sao vì bà ngoại còn trẻ và khỏe hơn. Có một điều là bà nội cứ chờ mình dạy là vào phòng và bế cháu suốt từ sáng đến trưa, chiều lại lặp lại như thế. Mình nói mãi là bà đừng bế cháu nhiều thế cháu quen, chồng mình cũng nói nhưng bà rất ngang không chịu còn nói " tao cứ thích bế". Sáng nay cũng thế mình điên quá mới nói với bà " nếu ngày trước con nghe lời mẹ thì giờ lấy cháu đâu cho bà bế". Mình nói xong cũng thấy quá đáng nhưng thực sự mình quá ức chế. Không hiểu mình nói thế có quá đáng quá không các mẹ?