Mình vốn sinh ra trong 1 gia đình ít người, nhà chỉ có bố, mẹ, anh trai và mình. Cuộc sống thật đơn giản, có thể nói hơi tẻ nhạt vì tuy mọi người trong gia đình yêu thương nhau nhiều nhưng không bao giờ thể hiện bằng lời nói, việc ai người ấy làm và mình quen với cuộc sống ấy trong suốt 23 năm, có thể vì cách sống đó mang lại cho mình 1 chút ích kỷ. Đến năm 24 tuổi mình lấy chồng. BMC mình rất tốt, yêu thương con cái và dễ tính với con dâu. Tuy BMC mình hơi vất vả về mặt vật chất nhưng đó không là vấn đề gì vì vchồng mình kiếm được đủ ăn đủ tiêu 1 cách thoải mái. Tuy nhiên nhà chồng mình có 4 anh chị em, chồng mình là con út (có 2 chị gái và 1 anh trai, anh trai đã ra ở riêng rồi), chỉ có vchồng mình ở với BMC, vì thế mà chồng mình ko khác gì zai trưởng trong gia đình.


Hôm nay mình thật sự thấy buồn quá, buồn vì thấy mình ích kỷ nhưng cũng không biết làm thế nào để thoát khỏi những suy nghĩ ấy. Mình còn thấy tủi thân nữa. Có mẹ nào bao giờ thấy mình suy nghĩ như vậy là ích kỷ nhưng vẫn ko làm khác được ko? Những chi tiết vụn vặt đến ngớ ngẩn nhưng là con gái lại khó bỏ qua được.


- Trưa về nhà: 2 vchồng về muộn 1h mới về đến nhà ăn cơm. MC bảo còn cơm đấy, con lấy trứng mà tráng và lấy rau nấu canh. Nghĩ hồi ở nhà mình đi về chả bao h có chuyện ko được phần cơm cả, chắc hnay vì chị gái chồng dẫn 2 đứa cháu về chơi ông bà ngoại nên ăn hết các thứ rồi. Thôi nấu canh vs tráng trứng tí là xong, no problem vì mình cũng đói bthg. Chồng ngồi vắt vẻo nằm ở ghế nghịch cái itouch mới tậu, vợ nấu nấu nướng nướng.... kệ vợ. Xới cơm, múc canh tận mồm chồng, thiếu nước bón cơm, chán quá nhưng thôi biết tính ông í lười rồi, nói chỉ bực thêm. Ngồi ăn cơm bảo chồng:


Ăn xong a rửa bát nhé.


Chồng lắc lắc.


Thế a lau nhà nhé.


Thôi để mai a lau


A lau luôn đi, chiều nhà mình tụ tập ăn uống, mấy đứa trẻ con đến nó nhẩy nhót dẫm chân lên sàn nhà rồi lại nhẩy lên giường. Lau nhà cho sạch đi chúng nó dẫm chân vào nhẩy lên giường đỡ bẩn, 4 đứa cơ mà.


Mãi mới có ngày cuối tuần e suốt ngày nhắc đến việc nhà, a tầu hỏa nhập ma mất.


....


- Ăn cơm xong, vợ rửa bát.


Anh ơi ăn bơ dầm ko?


Ko, cơm no lắm a ko ăn đâu.


Vợ lừ mắt, gầy mà hỏi ăn cái j cũng ko, ko


Ùh thì ăn.


Mình chạy lon ton tủ lạnh, trạn bếp... Ko có chữ "BƠ" nào. Tìm khắp 1 lúc.


Anh ơi hết bơ rồi.


Chồng mình cũng lon ton lục tìm nhưng ko thấy j. Buồn thế, mọi khi thấy bơ đắt chả dám mua, hôm qua gặp hàng bơ có 40k/kg, mua luôn 2kg được 6 quả. Tối thấy 1 quả hơi nát nát bổ ra bị hỏng 1/2 quả, tiếc của cố làm tí bơ dầm sữa đưa chồng ăn. Vợ đc nhấm nháp vài thìa. Trưa hôm sau 5 quả còn lại đã ko cánh mà bay. Ở nhà có 2 đứa em họ (ở nhờ nhà chồng) và BMC cùng nhà chị chồng, chăc thấy cháu đến chơi ông bà bỏ ra đãi cả nhà rồi. Hơi buồn 1 tí, nhưng thôi mình ko nhỏ nhen quá đến thế. Bảo chồng rút kinh nghiệm lần sau mua 6 quả thì cất đi 2 quả, đưa bme 4 quả, ko thì chả còn j mà ăn. Hic.


- Ăn cơm đc 1 bát, 2h ngủ trưa. 4h MC gọi dậy mẹ nhờ tí. Xuống nhà gói nem, MC đã đi chợ hết xong xuôi rồi. Từ hồi về nhà chồng đến h đây là lần thứ 2 nhà chồng mình tụ tập đông đủ ko tính hôm cưới mình có bữa ăn tối cả gia đình. Thông thường MC mình làm gần hết mọi việc, có mình MC cũng được đỡ đần hơn 1 tí. Các anh chị thì hầu như cứ gần đến giờ ăn thì đến, cũng có làm 1 ít nhưng hình như mình là con dâu mới nên cứ làm vô điều kiện. Ăn thì được mấy, làm là chủ yếu. Trong khi mình làm thì mọi người ngồi chơi thoải mái vô tư, hình như có mỗi MC là để ý làm nọ làm kia, chắc tại nhà ai ng ấy làm thôi. Trong khi mình dọn dẹp các thứ thì các cháu nhẩy nhô nhào trên phòng, hò hét. Mình là ng thích chơi với trẻ con, và bọn trẻ con cũng hay thích chơi với mình, nhưng cứ hò hét nhảy dưới sàn bẩn rồi chạy lên giường thì... Mỗi lần có những việc ko thoải mái bên nhà chồng thì sao mà mình thấy nhớ nhà, nhớ mẹ quá. Càng nhận ra bố mẹ yêu mình thật là nhiều. Chuyện cũng chẳng có gì đâu nhưng sao trong lòng mình khó chịu quá, mình cũng biết làm dâu ai chẳng fai trải qua những điều ấy, và cũng biết nhiều ng ở nhà chồng còn khổ gấp vạn lần mình. Nhưng mình ko fai là ng rộng lượng. mình ích kỷ qua. Mình biết suy nghĩ của mình như vậy là ko đúng đâu nhưng sao mình vẫn nghĩ thế???


- Tối ăn xong bảo chồng: bê chỗ quần áo này lên máy giặt cùng em.


Máy giặt đã gần đầy quần áo của những ai trước đó. Tống hết quần áo của mình vào máy giặt thì ko vừa rồi, thôi thì giặt tay quần áo của mình 1 nửa cũng được. Bảo chồng


Em giặt a lau nhà nhé.


Để sáng mai a lau, quần áo cũng cứ để đấy sáng mai a giặt tay (như bthg là bảo vứt vào máy giặt hết, nhưng hnay thấy vợ cũng bị vất vả làm nhiều rồi nên mới có thái độ nthế).


A lúc nào cũng mai, mai dài muôn thuở. A có làm ko?


A ko làm đâu


Được rồi, a cứ để đấy e làm.


Mình ngồi giặt quần áo mà ức quá. Sao cứ buồn khổ mình mới nghĩ đến mẹ nhỉ, mình đúng là 1 đứa con hư. Chồng té xuống dưới nhà 1 lúc xong chắc thấy áy náy lên ngồi xem vợ giặt cho "vợ đỡ buồn". Ngồi ghế vắt chân chơi điện tử trên đt.


Anh ngồi đây làm j?


Em ko cần a phơi quần áo cùng à?


Em ko cần.


Thế thì thôi.


Mình giặt xong, phơi chỗ quần áo giặt tay trước, chồng vẫn ngồi vắt vẻo. Mình xuống dưới nhà. 1 lúc sau chồng cũng xuống, chả nói với nhau câu nào. Chồng ngồi tiếp trên giường chơi game. Vợ mang giẻ lau ra lau nhà. Biết vợ đang bực lắm, chồng đi xuống dưới tầng 1 xem mấy đứa chơi đế chế (chồng mình mở thêm hàng Net ở nhà). Vợ chán chẳng buồn bực mình nữa, 2 đứa cháu đã về rồi, còn 2 đứa tối nay ngủ nhà ông bà ngoại.


Lau nhà xong, đi tắm, lên phơi nốt chỗ quần áo giặt máy đầy ắp. May quá có bố chồng lên phơi cùng nhanh hơn bao nhiêu, ko thì mình mất 20' quá. Chồng chả thấy đâu...


Xuống phòng, 11h10' mở Sky garden thu hoạch, mở webtretho, vào mục tâm sự viết bài: "Mình có phải người con dâu không tốt???" trong khi 1 thằng cháu vẫn còn ôm cái itouch của chồng đọc truyện trên giường mình.


11h20 chồng mới lên phòng, thấy vợ ho sặc sụa mới bảo "Anh đi lấy thuốc cho e nhé". "Em ko cần đâu". Xem TV 1 lúc chồng lăn ra ngủ rồi, cùng với thằng cháu nữa. Vợ ngồi 1 góc thấy tủi thân vô bờ mà chưa 1 lần chồng nghĩ đến.


Mình có phải người ích kỷ ko các mẹ, mình suy nghĩ như thế là ko tốt với nhà chồng phải ko? Mình muốn làm 1 ng con dâu tốt với nhà chồng, sao mà vất vả đến thế?