Thời gian này đang ở nhà chuẩn bị săn rồng mà suy nghĩ nhức hết cả đầu. Không biết phải làm thế nào với tình huống này nữa các chị em ạ!


Mình có đứa cháu sinh năm 90, xinh xắn đáng yêu, từ quê ra đang bán hàng ở ngoài này. Nhưng mà bao nhiêu đứa cháu thì môi đứa này làm mình nhức đầu mặc dù nếu muốn mình có thể chẳng thèm quan tâm.


Chẳng hiểu nó giống ai trong dòng họ,mà từ bé đã biết làm điệu, lớp 8 lớp 9 đã biết yêu thuơng rồi làm dáng, của đáng tội học hành thì ko được giỏi như người ta. Hết lớp 12 thì ra Hn ở với mình để đi làm, luơng thì gần 2t thôi nhưng tháng nào cũng thu nhập hơn 3 triệu hoặc gần 4t gì đấy. Hỏi ra thì nó tâm sự, nó cùng với mấy đứa chỗ làm bí mật ăn bớt của chủ rồi chia cho nhau, đấy là lúc làm ở hãng nước ngọt, đi giao hàng thì ko kèm khuyến mại cho cửa hàng hoặc mánh lới gì đấy.


Sau nghỉ ở đó, nó đi bán hàng, thì cũng mánh đó mà kiếm được thêm kha khá ngoài luơng, cái quần bán 400k thì bọn nó bảo nhau hét 500 rồi chia nhau cái 100 thừa đó, chỉ báo với chủ 400 thôi, ví dụ thế.


Mình nghe mà giật mìn, nghĩ sao nó ít tuổi mà khôn thế. Rồi sau khi đi làm đc vài ngày, mới quen mấy đứa con trai ở cửa hàng thôi mà đi sinh nhật đến 12h đêm chưa về, làm mình đi tìm tá hỏa, chạy khắp nơi vừa đi vừa khóc sợ nó bị làm sao chứ ko nghĩ là nó tự bỏ đi chơi như thế. Sau hò hét cái nhà chủ chỗ nó đi làm, họ cho số điện thoại mấy thằng cu kia mới tìm được nó về. Bạn trai mình hồi đó kìm nén lắm mới ko tát cho mấy thằng một trận. Còn mình thì vừa khóc vừa gào lên với con bé, ở Hà Nội gần chục năm mà mình chưa bao giờ dám đi như thế, đằng này nó đi mà ko xin phép, ko nhắn tin bảo mình một câu nữa chứ.


Rồi ở xóm trọ, có thằng cu mới chuyển đến, thấy n ó xinh xắn cũng tán tỉnh, thế mà chẳng hiểu sao 3,4 ngày sau đã thấy anh chị ngồi nắm tay nhau ở bờ hồ rồi