Tình hình Là Mình mới sinh con đầu Lòng được 4,5 tháng. Khi sanh, mình ở nhà mẹ ruột, ba mẹ chồng ở nước ngoài về Việt Nam ăn tết nên mình cũng ôm con ra ăn tết với gia đình chồng đến nay được 2 tháng. Cuối tháng này, ba mẹ chồng qua hàn Quốc lại. Họ bảo Mình ẵm con về nhà mẹ ruột ở cho có người chăm sóc bé. Thật tâm mình ái ngại việc vợ chồng trẻ xa nhau, cả tháng mới gặp nhau một, hai ngày. Phần thì Mình cũng muốn chồng có trách nhiêm cham sóc con cái, Chứ ỷ lại ba mẹ vợ thế này mình không thích. Đêm qua, mình tâm sự với chồng rồi. Nhưng chồng nhất quyết bảo mình và con nên về ngọai ở, đến khi con một, hai tuổi rồi ra ở với chồng. Haizzzz....mình bảo Là có quá nhiều cặp vợ chồng không có gia đình bên cạnh mà họ Vẫn nuôi con đđược đến khôn lớn. Thế mà anh ý Vẫn giữ nguyên ý Kiến. BUồn ghê các mẹ ạ. Trước đây mình công tác trong sg. Nhưng giờ có con nhỏ nên đành xin nghỉ việc về quê ạ. P/s: Ba mẹ ruột Mình tốt với con rể vô cùng. Còn Mình, khi về làm dâu thì chẳng có Vấn đề gì với mẹ chồng. Nhưng lại ko chịu được bố chồng vì ông gia Trưởng và khát khe như phụ nữ ý. Từng câu nói mình cũng bị xăm xoi. Ngày qua ngày, mình Vẫn âm thầm chịu đựng. Vì mình nghĩ ông như bố mình thôi. Mong các mẹ cho mình ý Kiến ạ. Vì mình ko biết hoỉ ai cả. Cảm ơn các mẹ Đã đọc tâm sự của mình nhé. Chúc các mẹ ngày mới vui vẻ.