Mình có nên thuê nhà trọ ở khi có bầu sắp sinh và con nhỏ mới gần ba tuổi.?
Mình chưa đọc hết bài của các mẹ trong topic nhưng chắc không có nhà nào có hoàn cảnh như nhà mình, mình đang rất đau đầu vụ tiền bạc chi tiêu trong gia đình mình đây.
MÌnh chưa có nhà riêng, ông xã lại đi làm xa nên mình ở chung với bố mẹ ruột và em trai mình. Bố mẹ mình có luơng hưu cộng làm thêm nhưng lại lo khoản nợ lãi ngân hàng do cầm sổ đỏ cho vc em gái mượn và bây giờ em mình không trả được nên bố mẹ mình gánh. Sau thời gian ra ngoài thuê nhà buôn bán không ăn thua hiện giờ vc em gái mình cũng về sống chung với bố mẹ mình và thuê một quán nhỏ để buôn bán tiếp, hoàn cảnh rất khó khĂn lại nợ nần nên coi như vc em gái mình và đứa con nhỏ 7 tuổi không có đóng góp gì trong thời gian này.Em trai mình đi làm luơng 4 triệu đóng góp 2 triệu. Chồng mình tháng gửi về 6 triệu, mình làm thêm 2 triệu là 8 triệu , toàn bộ chi tiêu cho ăn uống hiện nay với 8 miệng ăn trong nhà là 10 triệu, mình và em gái đều mang thai và sắp sinh, vc mình có kế hoạch sinh con nên chồng mình sẽ lo cho mình chuyện sinh nở nhưng vấn đề là mình thấy nếu sắp tới nhân khẩu tăng lên nữa mà vchồng em gái mình vẫn chưa làm ăn tốt thì không biết mình gánh gồng thế nào, rất muốn tiết kiệm nhưng không thể.
Mình liệt kê các khoản chi trong nhà cho các mẹ xem xét và đóng góp ý kiến giúp mình nhé
Tiền điện nhà mình 900 ngàn ( dùng bếp từ và điều hòa)
Tiền net 165 ngàn
TIền cáp 66 ngàn
TIền rác 20 ngàn
TIền nước 300 ngàn
TIền học mẫu giáo cho bé lớn nhà mình 1 triệu
Tiền gạo 660 ngàn
Tiền mắm muối mì chính xà phòng 500 ngàn
TIền đi chợ và ăn sáng : 6 triệu
Ngoài ra còn có các khoản phát sinh như đám cưới thăm nom đau ốm thì nói thật mình toàn bị thụ động phải vay rồi trả sau , tháng nào cũng giật gấu vá vai , tiền đi khám bầu cũng không có , chẳng có tiền để mua sắm gì hết, vậy theo các mẹ mình nên tiết kiệm thế nào mới có thể để dành được. Mình thất nghiệp ba năm nay và chỉ ở nhà dạy thêm được từ năm ngoái đến nay tháng khoảng 2-3 triệu, giờ mình cũng sắp sinh rồi nên cố gắng dạy đến tháng 10 là nghỉ nằm ổ, mẹ mình không biết quản lý chi tiêu gì vì thế chợ búa toàn mình nắm tiền và chi vì nếu có hết bà cũng không biết lo đâu ra, mình nắm tiền có hết thì mình đi vay .EM gái mình buôn bán cũng khó khăn và nợ nần nhiều nên mình thấy rất khó có chuyện đóng góp cho mình.MÌnh cũng cố gắng đi chợ khoảng 100 ngàn một ngày nhưng không đảm bảo được sức khỏe, vì có hai trẻ con và hai bà bầu, hai ông bà già và hai thanh niên nên ăn uống cũng phải đầy đủ chứ không thể quá ít được mà giá cả bây giờ rất leo thang.
Mình rất muốn ra ở riêng nhưng hiện giờ hoàn cảnh không cho phép, chồng mình cũng không yên tâm nên đành ở chung với nhà, mình giờ đang lo chuyện sinh nở, chồng cũng nói sẽ cố gắng gửi nhiều hơn để lo cho mình nhưng chắc là khó vì nếu tính ra thì có tới hai bà đẻ và hai trẻ con trong 1 nhà, quả là chi tiêu sẽ rất khó khăn , tình huống xấu nhất là em gái mình nghỉ sinh thì không biết chồng nó có làm quán 1 mình được không vì là hàng ăn nên cần phải có người quản lý , nếu một mình chồng nó không làm nổi mà bỏ quán thì chắc mình cũng ngất luôn vì không biết lấy đâu ra lo cho cả nhà 10 miệng ăn đây.
Việc này khó nói nên mình chưa dám tâm sự với chồng mình, liệu mình có nên nói rõ ra hay cố gắng chi tiêu hợp lý và giúp được em gái mình và gia đình từng nào thì giúp....chồng mình cũng biết sơ sơ hoàn cảnh ở nhà nhưng vẫn động viên mình chịu đựng.
Mong được sự đóng góp của mọi người, mình xin cảm ơn.
Mình xin copy lại phần mình đã tham gia trong topic chia sẻ về thu nhập gia đình để mọi người được rõ, vừa rồi em gái mình sửa quán có mượn tạm ít tiền ăn của mình để trả nợ , ít thôi nhưng cũng làm mình thấy ảnh hưởng và bực mình vì đã không góp gì còn mượn tiền ăn nữa nên có nói là lần sau có thì góp không có thì đừng đụng vào tiền ăn để lo cho nhà, mình tháng này trả nợ tiền mua xe cũ cho bạn lại khám bầu mua thuốc tốn kém nên mình hơi bị hụt chút mới có lời trên, mình càm ràm mẹ mình thì bà bảo nói nó chứ nói bà làm gì , mình cũng bực nên mới thế, vậy mà giờ nó giận đòi k ăn cơm nhà và góp tiền sinh hoạt, rồi nói chuyện ta chiều coi thường mình có tý mà om sòm và tóm lại mình thấy khó chịu quá, mình định thuê nhà trọ gần đó với giá 1tr ra ở riêng , cuối tháng 10 tới mình sinh rồi nên thấy cũng khó khăn nhưng với tình hình này mình phải đi ra khỏi nhà chứ sau này sinh nở cùng một nhà sẽ có nhiều mâu thuẫn mệt mỏi lắm, liệu mình có nên đi không mọi người, hay ở lại cố gắng chịu đựng.