Trước khi lấy chồng, đã có lần 2 VC mình bàn luận về việc chồng đánh vợ. Mình đã từng nói: anh mà đánh em một lần là em bỏ luôn.


Lần đầu tiên chồng đánh mình, mình như phát điên lên, thấy tổn thương ghê gớm. Nhưng hôm sau chồng đã xin lỗi. Mình phần vì thương con, phần vì thấy mình cũng có lỗi nên đồng ý bỏ qua.


Lần thứ 2: chồng lại đánh mình, kèm theo câu nói: giết chết mày. Câu nói này đau hơn tất cả những cái tát của chồng. 20 ngày trôi qua rồi kể từ ngày đó nhưng chồng không hề tỏ thái độ hối hận, trái lại còn thản nhiên như không. Thậm chí hơi thách thức.


Mình đã suy nghĩ rất nhiều, có nên li dị hay không vì thực sự mình thương con lắm. Nếu không có con cái mình đã quyết định lâu rồi. Rất mong nhận được lời khuyên chân thành từ các bố, các mẹ.