Mình năm nay 23 tuổi lấy chồng được 3 năm và mới sinh một bé trai rất kháu khỉnh được 5th. Mình và anh ấy yêu nhau được hơn 1 năm thì cưới. Mình luôn tin tưởng anh ấy vì từ luc yêu đến giờ mình thấy anh ấy chỉ có điêm tốt mà không có điểm xấu.
Anh ấy là một thạc sĩ kinh tế và hiện đang làm tại một ngân hàng có tiếng ở Hà Nội. Mình và anh ấycũng là người Hà Nội nhưng mình chỉ là một cô sinh viên rất bình thường. Lúc yêu đến lúc lấy về cũng vậy mình thích gì anh ấy cũng mua cho lúc thì điện thoại 5 triệu rồi 10 triệu sinh nhật nào cũng có và không bao giờ quên bánh ga tô và hoa. Và còn tổ chức sinh nhật của mình cũng rất ấn tượng .Mình thích xe đẹp anh ấy cũng mua cho và trong túi mình không lúc nào có dưới 10 triệu.Anh ấy không bao giờ để mình thiếu tiên tiêu. Mỗi tháng còn đưa cho mình 10 triệu tiền sinh hoạt phí, đi siêu thị hay shopping anh cũng toàn lấy tiền túi ra trả thôi. nếu có thưởng thì cũng đưa mình giữ hộ. Nhưng tính mình có biết tiêu nhiều tiên đâu cứ được một khoản lại đưa cho anh để anh bỏ vào tài khoản mà đứng tên anh. Vì theo mình vợ chồng thì la của chung nên
mình có tiếc gì đâu.
Mình sinh con anh ấy rất chu đáo nghỉ 10 ngày liền ở nhà phục vụ 2 mẹ con. Con đi ngoài với thập cẩm thứ trên đời anh ấy đều làm không có gì chê trách. Minh rât yêu và tin anh ấy vì không hiểu anh ấy đi chơi vào lúc nào khi đi làm thì 12h là anh ấy về nhà để ăn cơm 1h 30 lại đi, chièu 6h về đến nhà nói chung là khá chuẩn giờ, nếu không ở nhà lại đưa mình đi chơi, đi đâu cũng thích đưa mình đi cùng nên bạn bè của anh ấy từ tiểu học , trung học, đại học, cao học, cơ quan mình đều rất thân,
Gần đây bạn thân của anh ấy lại goi điện cho mình và thông báo 1 tin rất giật gân. Cậu bạn đó còn hỏi có phải 2 lần/ 2 ngày chồng em bảo đi công tác phải không? Bạn anh ấy nói thực ra không phải chồng em đi công tác đâu , lần đầu tiên là chồng em xuống đồ sơn gọi gái, lần thứ 2 có cả anh đi cùng chồng em xuống quất lâm mà. Và lại chồng em đang cặp với 1 em ít hơn em 2 tuổi ở Trung Quốc mới về. Em nghe mà như sấm đánh ngang tai. Em hỏi là bạn bè sao anh lại nói với em? bạn chồng em nói vì anh ấy thương em sẽ bị gục ngã nếu biết chông phản bội nên thà biết sớm mà ngăn chặn. MInh không biết tin vào ai? MÌnh thấy chồng vẫn bình thường chưa bao giờ ra chỗ khác để nghe điện thoại. Mình đã rằn mặt chồng hỏi nhưng chồng mình nói là làm gì có chuyện đó. Liệu mình có đặt niềm tin nhầm chỗ không? Mong các bạn góp ý?