Mình năm nay 32 tuổi. Mình đã lập gia đình và đã li dị được 2 năm rồi. Trong 2 năm đó mình không quen ai hết. Chỉ lo đi làm và đi học. Mình cũng đăng ký đi học để có cơ hội tiếp xúc với nhiều người mới nhưng mình chẵng thể quen được ai. Nhiều lúc thấy một mình lủi thủi cũng buốn lắm.


Mẹ mình có họ hàng bên nước ngoài, muốn mình đi nước ngoài vì bên đó dễ quen bạn trai hơn ở VN. Vì Vn đã qua một đời chồng rồi rất khó. Mình cũng đang lăn tăn không biết có nên đi không? Vì ở VN giờ mình cũng không vướng bận gì cả, chỉ sợ qua bên đó lạ nước lạ cái, bắt đầu làm lại từ đầu.


Các bạn tư vấn dùm mình nhé. Mình đau đầu vì phải suy nghĩ nhiều và gia đình cũng mong muốn mình đi, vì thời gian trôi nhanh lắm, tuổi trẻ qua đi lúc đó mình đã có tuổi ...