Sau 7 năm chung sống, có với nhau 2 con, giờ mình muốn li hôn.
Chồng mình:
- Điểm trừ:
+ là người có tham vọng trong công việc, dành toàn bộ thời gian, tâm trí cho công việc và sự thăng tiến của cá nhân (làm Viettel nên thường xuyên đi sớm về muộn hoặc công tác xa nhà 1-2 năm). Tất cả gia đình, vợ con, bố mẹ hai bên, họ hàng, hàng xóm... với anh ấy đều là thứ yếu, anh ấy ko quan tâm, phó mặc mọi thứ cho mình. Anh ấy thờ ơ với mọi thứ, ko giúp đỡ mình việc nhà và luôn tỏ ra khó chịu khi mình yêu cầu giúp đỡ mình.
+ có vấn đề về đời sống tình dục: từ ngày mình có bầu, (tháng 5/2015) đến nay (tháng 5/2017), vợ chồng mình quan hệ đúng 3 lần, tất cả đều do sự thúc giục của mình và 1 cách rất miễn cưỡng. Anh ấy là kiểu yếu sinh lý, gần vợ cũng ko lên được, nhưng có vụng trộm ngoài ko thì mình ko chắc vì trong thời gian đó, anh ấy công tác ở Đà Nẵng, 1 tháng về 1 lần. Mình nói chuyện rất nhiều về cảm xúc của mình (nặng nhẹ, xa gần, tha thiết đến đả kích đều có) nhưng anh ấy cứ tảng lờ, bắt đi khám cũng ko đi, bắt thực hiện thì chả lên được nên lại thôi.
+ cư xử với gia đình bên vợ ko đúng mực, luôn tìm cách tránh né dù cả 2 ông bà ngoại đang phải bỏ nhà lên HN để ở và trông con bé cho mình.
- Điểm cộng:
+ ko rượu chè, cờ bạc, ăn chơi. Lấy công việc làm niềm vui, chí thú học hành
+ ko nói to, ko nói bậy, ko vũ phu.
- Câu chuyện ngày hôm qua: Cuối tuần mình nghỉ làm ở nhà trông con, muốn chồng chủ nhật cùng mình ở nhà dọn dẹp nhà và trông con (đã đi làm cả ngày T7 và tối đi gặp bạn). Nhưng anh ấy lấy cớ đi xe cá cảnh để ra khỏi nhà, mình ko đồng ý cho đi.
Mình: em ko cho anh đi, anh đi cả ngày hôm qua rồi, bây giờ anh phải ở nhà với em để dọn nhà, trông con.
Chồng: em nói ít thôi, lèm bèm cả ngày. Tốt nhất là em đi khỏi cái nhà đi, về với bố mẹ em ấy
Mình: em ko đi đâu cả, đây là nhà em, nếu đi thì anh mới là người phải đi khỏi nhà.
Chồng: Tôi ko muốn sống với cô nữa
Mình: anh viết đơn đi, tôi ký
Chồng: tôi chán cô lắm rồi (bỏ lên nhà).
Sau đó mình lên nhà và đòi ngồi nói chuyện, mình bảo đồng ý li hôn, hỏi mình là con cái thì tính thế nào, mình bảo tôi nuôi 2 con, anh chu cấp đến khi con lớn, tôi có toàn quyền với con, gia đình anh ko được can dự vào việc tôi nuôi dạy con. Anh ta suy nghĩ rồi bảo để chờ ông ngoại mổ xong (ông chuẩn bị mổ tim) rồi tính.
Mình thấy cuộc sống vợ chồng rất vô vị, ko có sợ dây tình cảm kết nối nên những mâu thuẫn nhỏ cũng thành to. Cách sống, cách nghĩ đều khác nhau. Mình có nên li hôn????