Vợ chồng mình là người Hà Nội, 2 đứa năm nay cũng gần 30 rồi. Vợ chồng mình quen nhau đc hơn 2 năm, lấy nhau đc 1,5 năm, và đã có 1 con trai hơn 1 tuổi.
Mình làm ở 1 công ty nước ngoài, lương cũng khá. Vợ mình thì trước đây làm công ty nước ngoài, mới chuyển vào làm nhà nước, công việc ổn định, nhưng sẽ hay phải đi công tác xa dài ngày.
Hai vợ chồng mình ở riêng trong 1 căn nhà rộng rãi đầy đủ moị thứ. Nhà này là quà cưới của bố mẹ mình. Nhưng có 1 vấn đề là nhà mình lại rất rất gần nhà bố mẹ mình. Nên chuyện bố mẹ mình sang chơi với cháu nội là chuyện hàng ngày, dẫn đến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Rất căng thẳng.
Ngoài ra, mình và gia đình vợ cũng rất căng thẳng vì không hợp nhau về quan điểm sống. Mình đi du học nước ngoài nhiều năm, nên muốn 2 vợ chồng tự lập, ko phụ thuộc nhiều vào gia đình 2 bên, dạy dỗ con cái cũng theo kiểu ko nuông chiều quá, nghiêm khắc 1 chút. Còn nhà vợ mình thì lại muốn ôm ấp chăm sóc con cái cả đời (nhà vợ mình rất có điều kiện).
Vợ mình rất thích về nhà mẹ đẻ, mấy tháng nay ở bên nhà mẹ đẻ rồi, 2 vợ chồng gần như là ly thân, 1 tuần chỉ gặp nhau 1,2 lần.
Mình và vợ mình cũng đã vài lần nói đến chuyện ly hôn. Có lần mình đề nghị, có lần vợ mình đề nghị, nhưng chưa lần nào dám làm thật.
Tình cảm của 2 vợ chồng mình thì ko biết nói thế nào. Có những lúc mình cảm thấy rất yêu, rất nhớ vợ, muốn vợ quay về. Vợ mình cũng hay nói với mình là em rất yêu anh nhưng cũng có nhiều lúc hành động cách cư xử của vợ lại ko hề chứng tỏ điều đấy.
Bố mẹ mình thì nghiêm cấm tuyêt đối chuyện ly hôn vì sợ con mình sẽ khổ. Còn bố mẹ vợ thì ko có ý kiến gì, ly hôn cũng được.
Mình cũng hỏi ý kiến nhiều ngf, bạn bè đồng nghiệp, phần lớn mọi ngf đều khuyên ly hôn, nhưng thực sự mình rất thương con, nghĩ đến cảnh sau này vợ mình lấy chồng khác, con mình phải chịu cảnh con anh con tôi con chúng ta, mình ko đành lòng.
Sắp tới vợ mình sẽ đi công tác 6 tháng. Liệu mình có nên ly hôn trước khi vợ mình đi công tác ko?