Trước khi đến với nhau, mình biết chồng từng yêu 1 cô gái người QN làm cùng công ty. Sau này cô ấy về quê làm việc rồi lấy chồng, sinh con. Còn chồng và mình cũng đã có với nhau 1 mặt con mới hơn 4 tháng tuổi.


Mình không tự ý lục lọi đồ đạc của chồng, nhưng mình vô tình biết được 1 vài điều:


- Có 1 lần điện thoại của mình bị hư, mình mượn xài đỡ điện thoại cũ của chồng thì thấy còn rất nhiều tin nhắn cũ chưa xóa


- Trong tủ và laptop còn rất nhiều hình cũ 2 người chụp chung


- Trong laptop của chồng còn lưu file đơn xin nghỉ việc của cô ấy, để ngay ngoài ổ D, nhìn vào là thấy liền


- Thay bao nhiêu cái điện thoại nhưng chồng vẫn chỉ để 1 bài nhạc chuông duy nhất. Có 1 lần mình hỏi "anh để nhạc chuông bài gì lạ vậy?", anh ấy nói đó là 1 bài hát trong vở kịch gì đó do cô ấy hát


Rồi đến 1 ngày, trong 1 cuộc cãi vả, mình đem những chuyện ấm ức trong lòng ra nói. Mình nói cảm thấy mình giống như là người thay thế, nếu như anh khắc cốt ghi tâm như vậy thì anh còn lấy mình làm gì? Anh nói thật sự là ngày xưa anh có tình cảm với cô ấy thật, nhưng không duyên không phận, thấy cô ấy cũng tốt nên anh chỉ xem như em gái. Còn bài hát thì anh thấy nó hay và không đụng hàng nên để làm nhạc chuông thôi.


Anh đổi nhạc chuông được vài hôm rồi xin phép mình cho để lại nhạc chuông cũ. Mình im lặng, anh vẫn đổi mà không hề nghĩ đến cảm xúc của mình.


29/8 là sinh nhật mình, anh đi làm về trong tình trạng say xỉn. Mình đang trong thời gian ở cữ ở nhà mẹ ruột. Không muốn bố mẹ bận tâm, mình nói muốn gửi con nhờ mẹ trông dùm để 2 vợ chồng đi ăn. Anh miễn cưỡng chở mình đi.


31/8 là sinh nhật cô ấy. Mình vào facebook của cô ấy thấy anh có chúc mừng sinh nhật.


Đêm đêm mình nằm ôm con mà nước mắt rơi lã chã. Nhiều lúc mình muốn trả tự do cho anh để anh đi tìm hạnh phúc thật sự. Nhưng con mình chỉ mới hơn 4 tháng. Mình không phụ thuộc kinh tế chồng, cũng chẳng ngại làm mẹ đơn thân. Mình chỉ không muốn con lớn lên trong cảnh bố mẹ mỗi người 1 nơi.


Các mẹ ơi, mình có nên trả tự do cho chồng không?