Mình có nên hàn gắn với người cũ không các mẹ, mong các mẹ giúp đỡ mình đang rối tơ vò quá..
Chào tất cả các thành viên trong diễn đàn. Mình cũng đã lang thang rất nhiều trên web dành cho các ông bố bà mẹ, mình cũng đã từng ra rồi lại vào, muốn gửi lên đây những lời tâm sự tận đáy lòng mình về tình yêu, cuộc sống tiền nong...Mình cũng xin kể câu chuyện của mình mong mọi người chia sẻ dùm mình với!
Mình là Lê Thu Kiều Minh. Mình năm nay 34 tuổi, mình lập gia đình lúc 27 tuổi, ngoại hình của mình cũng khá, nếu không nói là đẹp và nhu mì, cuộc hôn nhân của mình là 1 kết quả của một mối tình trong sáng và mộng mơ, bởi mình và anh ấy ( Chồng cũ) đều là những du học sinh ở Hungary, những năm tháng ở giảng đường đại học mình như ''nổ tung'' khi ở đất khách quê người lại gặp được một chàng trai (2) cùng đất nước để ý, quả thực chồng mình bấy giờ là 1 chàng trai đẹp trai, phong độ, giỏi giang và đặc biệt lại là 1 người chơi guitar rất giỏi, mặc dù là 1 người Việt nhưng anh ấy rất được các sinh viên trong trường rất để ý, kể cả các cô ở bản địa, nhưng không hiểu sao, bỏ mặc tất cả các cô gái có làn da trắng mắt xanh, anh ấy chỉ để ý đến mình, mặc dù trong mắt mình hiểu 1 điều anh ấy khá là gia trưởng. Có lẽ mình cũng không phải kể nhiều nữa, cái gì đến rồi nó cũng sẽ đến, nhưng chỉ một điêù mình băn khoăn và nhói tim đau khi đó là mình cũng được 1 chàng trai là một lao động nghèo xuất khẩu lao động từ Việt Nam sang làm việc, cứ mỗi lần mình và chồng cũ của mình đi ăn tối bên đó, là mình bắt gặp ánh mắt của anh nhìn vào mắt mình, nói thật đến lúc này mình cũng không quan tâm nhiều, chỉ có điều 1 lần mình giận nhau với chồng cũ của mình, anh ấy đã đưa mình về và tặng cho mình 1 bông hoa Hồng của xứ sở Hungary thật là đẹp. Nhưng bỏ qua tất cả mình đi theo tiếng gọi của trái tim, và kết quả của mối tình này tất nhiên ai cũng biết, đó là một đám cưới khi trở về việt nam. Sau đó chúng mình có thêm 1 cháu trai, đến nay cháu cũng bắt đầu học lớp 1 rồi. Nhưng mình đã kể ở trên, khi cưới nhau về, anh ấy thường xuyên mắng chửi mình, có thể là 1 du học sinh nhưng dường như anh ấy không thích nghi được với môi trường làm việc ở Việt Nam mình. Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ màng trinh, mình cũng không hiểu sao lần đầu tiên đó lại không...quả thật nếu không có những trận đòn của anh ấy trong thời gian có thai, thì có lẽ mình cũng không bỏ chồng, anh ta sẵn sàng tát vào mặt mình nếu anh ta khó chịu với mình, anh chửi bố mẹ mình thậm tệ, lúc điên lên anh ta sẵn sàng giật tóc mình, điên tiết. Lúc đó mình cũng âm thầm chịu đựng, 6 tháng khi con mình chào đời mình đâm đơn ly dị anh ta, thật may anh ta đồng ý, có lẽ anh ta bận vì công việc gieo trồng của mình. Bỏ được anh ta, cái ngày từ quan tòa trở về mình vui lắm, mình chỉ có cảm giác không biết cái khoảnh lặng trống vắng đeo đuổi phía sau của mình khi mình ra đi có phải vì tình yêu còn lại mà anh ta dành cho mình không nữa. Bỏ được anh ta, mình lao vào kiếm tiền, chăm sóc bản thân, và cũng có được những mối tình chóng vánh 3 năm sau đó, với những người bạn cùng câu lạc bộ khiêu vũ và đồng nghiệp trẻ của mình ở công ty. Một lần cùng các bạn đồng nghiệp đi nhà hàng mình bất chợt gặp một ánh mắt thân quen, là chàng trai đi xuất khẩu lao động (3), ánh mắt anh ấy nhìn mình chứa chan, mình đọc được trong ánh mắt anh ấy tình yêu nồng cháy không phai tàn theo thời gian, anh ấy cũng đã bỏ vợ, vợ anh ấy là một cô gái có quá khứ không được trong sáng cho lắm nhưng anh ấy yêu và cưới, một lần bắt gặp sự phản bội cô ấy, anh ấy đã dứt quyết chia tay. Kể từ đây, tiện đường đi làm anh ấy thường xuyên đến đèo mình đi làm, đưa con mình đi học lúc mình bận bịu, nhưng mình luôn có cảm giác trái tim của mình không có chỗ cho anh ấy, mà có lẽ từ giờ đến cuối đời chỉ là vết đau mà chồng cũ của mình để lại mà thôi. Nhiều khi mình muốn hét lên một điều tại sao chồng ơi không về với em đi, nhưng lúc em cô đơn trống vắng nhất, anh sao không đến với em, và nói thật trong một lần chồng cũ của mình bệnh phải vào viện mình mới thấy yêu anh ấy như thế nào. Thế nhưng từ khi được (3) chăm sóc mình cảm thấy được vơi đi gánh nặng phần nào, đó cũng là lúc chồng cũ của mình muốn được trở về với mình, mình cảm nhận được tình yêu mà anh ấy dành cho mình, chăm sóc mình, bởi mình biết có lẽ tuổi thơ của anh ấy cũng khổ lắm, vì mình cảm nhận được qua đứa con của anh ấy, nực cười lắm đúng không. Thế nhưng (3) của mình cũng ân cần chu đáo với mình lắm mọi người ạ. Anh ấy yêu con của mình lắm, mình cảm giác như anh ấy coi con của mình như con đẻ vậy. Nhưng các bạn ơi thân tâm mình yêu chồng mình lắm, ngay khi anh ấy muốn mình trở lại với anh ấy, mình đã không thể từ chồi được rồi. Nhưng mình lại nhớ những trận đòn của anh ấy, mình phải làm sao đây mọi người? Mọi người ơi giúp mình với nhé?? Mình đang rất rối bời.