Mình lấy chồng được hơn 10 năm có 2 con (1 gái, 1 trai) và ở với bố mẹ chồng vì thế mọi chuyện giữa 2 vợ chồng, mình luôn nín nhịn có nói chuyện cũng không dám nói to sợ bố mẹ chồng biết. Trong mắt mọi người vợ chồng mình vẫn rất ổn, rất tốt đẹp. Lúc lấy nhau, mình thì chưa yêu bao giờ chồng mình thì lại quá sành sỏi (lấy nhau rồi mình mới biết), cú sốc đầu tiên của mình là thấy trong máy tính của chồng mình có nhiều phim, truyện và ảnh sex, đến bây giờ chồng mình vẫn xem và down những thứ đó nhưng lưu trữ kín đáo hơn vì mình nói. Chồng mình ham mê những quan hệ vui vẻ bên ngoài nhưng không muốn bỏ vợ nên hoạt động rất kín đáo nhưng vẫn có những lần vô tình mình biết được, khi mình biết mình rất đau khổ, mình vì nhiều thứ ( gia đình, con cái, sĩ diện của bản thân) nên đã bỏ qua. Có lẽ chồng mình biết được điểm này của mình nên thường lấn át mình ngay khi chồng mình có lỗi. Lần này chồng mình cặp với em cùng làm có chồng rồi (hơn 1 năm mình mới biêt) nhưng mình thấy giữa 2 người không chỉ đơn thuần về tình dục như những lần khác. Bởi khi mình vô tình đọc những lời lẽ họ nói với nhau và nghĩ lại cách đối xử của chồng với mình thấy rõ điều đó. Mình không biết mình mắc sai lầm ở đâu nữa. Bản thân mình là người nhanh nhẹn, tốt tính, sống biết điều và đứng đắn. Mẹ chồng mình ghê nổi tiểng ở cả cơ quan mà mình vẫn sống chung đến bây giờ mà chưa có chuyện gì to tát cả. Mẹ chồng mình có nói gì mình, mình cũng nhịn vì mình nghĩ mẹ chồng mình già rồi nên khó tính và mình cũng không hề phàn nàn với chồng để chồng phải khó xử, rồi thêm to chuyện. Chắc là về hình thức, mình không được vòng 1 như các cô gái trong ảnh mà chồng mình vẫn ngắm, mình nhỏ nhắn nhưng duyên, vóc dáng vẫn mảnh mai như thời con gái, không trang điểm. Mình đang suy nghĩ để tìm lối đi, mình cố gắng sống tốt hơn. Nhưng thật lòng, sống tiếp tục như này mình rất đau khổ, mệt mỏi. Mình đề nghị ly hôn thì chồng mình thì không hợp tác, bảo mình thích làm gì thì làm, đi đâu thì đi và để con ở lại, nên mình đang băn khoăn không biết phải làm thế nào nữa. Những chứng cứ mà mình biết thì chồng mình đã xóa hết rồi. Mình không biết các thủ tục ly hôn đơn phương có khó khăn không???. Trường hợp như mình đưa đơn ly hôn vì lí do chồng ngoạị tình mà không có chứng cứ thì có ai tin mình không??? Vì vỏ bọc của chồng mình quá hoàn hảo. Mình không muốn mọi chuyên ầm ĩ, kéo dài mệt mỏi gây tổn thương đến con cái. Con của mình sẽ ra sao nếu mình ly hôn? Người bạn thân của mình có bố mẹ ly hôn bảo mình là con cái rất khổ cho đến tận khi trưởng thành nên mình cứ nghĩ ngợi mãi mà không biết làm gì? Với mình, con cái là tất cả mình chỉ sợ mình quyết định sai lầm làm hỏng con cái thôi. Mình phải làm thế nào đây? Xin hãy giúp mình với!