Mình là thành viên cũ của diễn đàn. Hôm nay mở nick mới để xin ý kiến của các mẹ/bố


Mình và anh xã đã lấy nhau được 12 năm và có 2 mặt con. Nhìn bên ngoài thì mọi người đều nhận xét là bọn mình đẹp đôi ....


Bọn mình quen nhau 8 năm trong đó có 4 năm làm bạn thân, sau đó yêu nhau gần 2 năm thì cưới. Tổng số thời gian bọn mình làm bạn đã 20 năm.


Chúng mình có thu nhập ổn định, thu nhập của mình gấp đôi của anh xã. Gần đây công việc của mình khá căng thẳng do suy thoái thị trường nói chung. Mình mới có thời gian suy ngẫm lại cuộc hôn nhân "hạnh phúc" của bọn mình. Chồng mình cứ viện cớ làm việc căng thẳng nên đi chơi cờ triền miên, thỉnh thoảng còn hay đi massage mát gần nữa. Nhiều hôm nấu xong cơm rồi mà điện thoại mời về ăn cơm 3 lần cũng không buồn về. Mình đã chờ đợi rất nhiều lần rồi, giận dỗi rồi lại làm lành. . Nhưng lần này mình rất bình thản và không khóc lóc. Mình thấy không có chồng mình thừa khả năng nuôi 2 con. Quan hệ tình dục thì quá thưa thớt nên không thấy có nhu cầu lớn lắm.


Anh xã được nhận xét là người đàn ông tốt, sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người. Anh đã và đang chăm sóc bố mẹ đẻ mình rất chu đáo. Đây là điểm cộng mà mỗi lúc không vui mình lại tóm vào.


Mình đã chịu đựng quá nhiều nên không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy nữa. Mình muốn thử làm mẹ đơn thân.