Ngày 2 đứa còn yêu nhau, a dẫn mình đu đâu chơi cũng chở theo cháu a ( con chị gái), thậm chí đến nhà mình chơi cũng vậy đến nỗi hàng xóm quanh nhà mình họ đồn ầm lên là mình yêu người đã có con, rồi cuối tuần hay 8/3, valentine, noel nhìn từng cặp tình nhân đi chơi với nhau mình hơi chạnh lòng vì dù a có chở mình đi chơi thì đằng trước xe cũng có cháu a ngồi đó, lúc đầu mình cũng thấy kỳ kỳ nhưng lại nghĩ dù sao a yêu con nít cậy cũng tốt nếu sau này có con chắc a cũng sẽ yêu con và nghĩ con nít đi theo dù sao cũng vui. Và những buổi đi chơi của cặp tình nhân tụi e là công viên thú nhún đu quay và ngồi canh cháu anh. Mặc dù nhiều lúc e cũng thèm 1 buổi đi chơi chỉ 2 đứa để e có thể tâm sự với a nhiều thứ. Hôm bạn e cho e 2 vé đi khu vui chơi dành cho tình nhân, e về rủ a, a ok liền, thế mà đến lúc đi cũng có thêm cháu a. Rồi đến lúc cưới về nhà a, phòng riêng 2 vc mà y như tụi e có con nhỏ, nhiều khi muốn đi ngủ nó cũng nằm giữa 2 vc, ngày e có bầu, nhiều lúc e muốn tận hưởng cảm giác son rỗi trước khi bước vào cuộc chăm con bận rộn nhưng dù là đi dạo, đi chơi, đi đâu đều có mặt cháu a. Tính e cũng yêu con nít nhưng riết rồi cũng chán quá cm ạ. Nói thêm là cháu chồng e nó cũng có bme nhưng vì chồng e cưng quá nên nó ko bám bme chỉ bám cậu nó thôi.