Mình vừa lập gia đình hồi tháng 5 2013, hai vc ở bên ngoại nên mình không phải làm dâu.
Mẹ chồng mình thì thuộc dạng ruột để ngoài da, chuyện gì không vừa lòng là bà phản ứng liền không sợ phật lòng ai cả.
Mình cảm thấy bà ấy giống như muốn giành chồng mình với mình vậy à, sáng mới ngủ dậy là bà gọi kêu chồng mình ra dọn hàng có chút xíu rồi lại chạy về, tối cũng vậy, hở chút xíu là kêu chồng mình ra.Nhiều việc mình cảm thấy bà ấy có thể tự mình làm nhưng vẫn muốn kêu chồng mình chạy qua giúp.
Mà chồng mình thì thuộc dạng có hiếu ( cũng vì tính này mà mình chọn anh í làm chồng) nên mỗi lần má chồng gọi là phóng đi liền. Mỗi ngày của hai vc lúc ko giận nhau thì sáng chồng dậy sớm chơi v rồi chạy ra dọn hàng cho má chồng, về lại chơi v ........ có việc thì đi xong về cũng là v, tối về cũng vậy. Còn lúc giận nhau thì chỉ có lúc sáng mở mắt dậy và tối trước khi ngủ mới thấy mặt nhau.
Chồng mình cũng rất tốt với má vợ và gđ bên vơ nhưng mình luôn cảm thấy sự nhiệt tình không bằng.
Nhiều khi mình cảm thấy khó chịu nhưng suy nghĩ lại thì thấy mình hơi ích kỷ, mình phải làm sao để sống tốt hơn đây????