Mình và chồng yêu nhau 4 năm rồi một đám cưới. Cả 2 đều là mối tình đầu. Lấy nhau một thời gian chồng mình đi ra nước ngoài học. Mình ở nhà chồng. 1 năm sau mình sang thăm chồng 2 tháng rồi về. Mình có baby. Nay baby mình đã 1 tuổi. Chồng mình là người tốt và yêu mình, mình biết, dù mệt mỏi vất vả đến đâu chồng mình cũng thu xếp tối nào cũng chat với mình dù đã gần 3 năm nay chứ ít gì đâu.
Chỉ có một vấn đề mình rất hay sinh sự với chồng là thái độ của chồng mình. Chồng mình vô tư quá, có lúc mình lang thang vào Blog của một em quen với chồng mình, mình cũng biết em ý có thời gian qua chỗ chồng mình chơi và ở lại để du lịch khoảng 2 tuần. Nhìn thấy ảnh của em ý chụp chung với đám bạn chồng mà chồng lại lấy tay khoác vai em ý rất thân mật làm mình rất bực. Mình đã nổi cáu với chồng, chồng xin lỗi và hứa ko để chuyện đấy tái diễn. Chuyện đấy cũng lâu rồi.
Thời gian gần đây chồng mình chơi rất thân với một chị. Chị ý hơn chồng mình 4 tuổi, nhưng chưa có người yêu. Nói chung là khá thân mật nên mình rất bực. Ví dụ như tuần nào cũng đánh tennis 2, 3 buổi, rồi thỉnh thoảng chị ý qua nhà chồng mình nấu ăn hay là chồng mình qua nhà chị ý nấu. Có hôm đến tận 1h30 đêm chồng mình mới mò về nhà. Rồi cả những hôm đi xem phim chung hay đi chơi với nhau chỉ có 2 người. Những chuyện riêng tư nhất chị ý cũng chia sẻ với chồng mình như chuyện chị ý từng yêu ai, rồi sao lại chia tay, suy nghĩ của chị ý về cuộc sống. Hiện tại thì mình chắc chắn là giữa 2 người vẫn chỉ là tình bạn vô tư nhưng mình rất khó chịu, khó chịu khi nghe những chuyện như vậy.
Mình biết chị ý cũng là người tốt, nhưng mình vẫn mệt mỏi vì đó là chồng mình. Đàn bà mà rất ích kỷ, ko muốn chồng mình vui vẻ hay chia sẻ cuộc sống với bất cứ người con gái nào khác. Mình cũng chịu đựng chuyện vì mình biết nói ra chồng cũng ko quan tâm mấy. Nhưng đến lúc mình ko chịu nổi nữa mình nói thẳng với chồng, mình ko muốn chuyện đấy xảy ra nữa và mình muốn chuyện đấy chấm dứt. Chồng mình một mặt vẫn an ủi mình, nhưng mình hiểu sâu trông suy nghĩ của chồng chồng vẫn ko chịu hiểu mình, chồng coi chuyện mình lo lắng là vớ vấn. Rồi cãi nhau, rồi mệt mỏi, rồi mình mất ngủ.
Biết làm sao đây, biết khuyên làm sao để chồng mình ko gây cho mình những chuyện này nữa, mình mệt mỏi lắm. Mình sống xa chồng, mình sợ những cái gì có thể làm ảnh hưởng đến gia đình mình, mình sợ con mình mất cha. Làm sao để nói chồng hiểu, làm sao để có thể quản lý chồng khi 2 vợ chồng ở xa như vậy.