Chào cả nhà, cả nhà tư vấn giúp em với, hiện tại em cũng chẳng biết sao nữa. Chuyện là như vầy. Nó bắt đầu khi nào thì em cũng không biết, lúc em đang mang thai ở khoảng tháng thứ 5, tình cờ một hôm, em mở laptop của chồng lên, vô tình nick anh còn ở đó, em cũng vô tình đọc được nội dung chát giữa anh và 1 người con gái, em không nhớ chính xác từng câu, từng chữ, nhưng đại loại nó là những đoạn chat mất văn hóa, thô tục lắm, giống như là chat sex vậy. Em điên tiết lên kiu chồng em hỏi, ông ấy xin lỗi, năn nỉ, ỉ ôi bảo là chat cho vui, nó là loại gái vớ vẩn trên mạng, kiu em quan tâm làm gì, kô có gì cả, thế này thế nọ, em chịu không nỗi, nên đã xiêu lòng bỏ qua. Ông ấy vẫn rất thương em, quan tâm, chăm sóc lo lắng rất chu đáo, dần dần em quên chuyện đó. Rồi em sinh bé, rồi đến hơn 1 năm sau, mà xui quỷ khiến thế nào, em lại tìm vào cái nick đó trên máy ông ấy và mở archive lên đọc, trời ơi, thật khủng khiếp, họ thân mật hơn những đoạn chat lúc trước, em đọc lên mơ hồ rằng họ đã gặp nhau, thậm chí đã vấn vương tình cảm, em nhớ đại loại thế này, ông chồng em bảo nó là đẹp nhất, anh thấy em đẹp, rồi nào là nụ hôn đầu tiên em dạy anh cho đến giờ anh hôn vẫn tệ ( nhưng em sure rằng nụ hôn đầu tiên của ông ấy là lúc ông ấy còn tắm mưa kia kìa, bảo đảm không phải là nó ), rồi ông ấy đòi nó cho xem ( e cũng kg biết xem cái gì) nó nói là có em nó đi mỹ mới về nên không được, nó còn nói nó có kinh, đau ngực, tức ngực muốn người ôm ấp gì tùm lum.... Không thể tưởng tượng lúc đó em ra sao nữa, em điên tiết lên, kiu ông ấy ra chỉ cho đọc và đòi li dị liền, em ẳm con về nhà mẹ ruột ở, bắt ông ấy nói ra nó là ai, ông ấy vẫn khăng khăng, đó là nhảm nhí, chat khùng điên cho vui, rồi xoa dịu em, em hỏi ông ấy cho gặp nó ở ngoài chưa, ong ấy nói chưa,nhưng em đâu có tin. Em lấy nick của em chat với nó, ai dè nó lại cho em số đt của nó, em kg nói gì với chồng em, mà âm thầm xem thử co' lien lac nhau kg, em bi' mật ktra đt ổng, nhưng kg thấy lưu số này, và sau đó vài ngày, con đó nó dt cho ổng lúc ăn cơm trưa, rủ nhau đi uống cafe (em đoán cú điện này nó muốn gặp ổng để nói sự tình của em cho ổng nghe) nhưng ổng từ chối kg đi, sau khi ổng nghe xong, em mượn dt gọi một chút, và mở log lên xem, đúng là số đó, em không chịu đựng nỗi, lấy dt ổng bấm lại, chửi và lớn tiếng với con kia lắm, sau đó em viết đơn li dị kiu ổng ký, và rồi kg thèm ở nhà, xách xe đi chơi. Qua hôm sau em lên mạng chat chửi con kia, nó hồi âm lại cũng giọng cà chớn, nhưng em kg bức xúc, em chỉ hụt hẫng một điều là những việc gì giữa 2 vợ chồng em nó đều biết, thậm chi việc vừa xảy ra là em đã viết đơn li dị, nó cũng biết luôn, và rồi sự nghi ngờ trong em càng tăng lên, giữa chồng em và nó là quan hệ gì, mà lại biết nhìu như vậy, .... Em có hỏi chồng em, ông ấy bảo rằng tức quá gọi dt chửi nó là giỡn để cho sự việc đến vầy, viết đơn li dị và vẫn một mực ý kiến rằng kg co' mối quan hệ gì với nó. Nhưng em không tin và không bao giờ tin, trừ khi ổng dắt em đi gặp con nhỏ đó, nói chuyện thẳng ra. Mấy hôm nay trong nhà em không khí nặng nề lắm, em cũng kg co' tâm trí mà chăm con nữa. Nhưng em biết ox em ổng kg ki đơn đâu, vì ổng thương vợ, thương con lắm, nói chung nếu kg có sự việc này, thì trong mắt em ổng là người chồng hoàn hảo, huhu, bây giờ em cũng kg biết xử trí thế nào nữa, các chị nghĩ xem em nên làm gì đây và ổng và con nhỏ kia quan hệ gì không? Em rất dễ nóng tính, mỗi lần em nóng lên là em lại ầm ầm, mà làm vậy thì em chẳng khai thác và biết thêm được gì cả.