Hai vợ chồng mình đến với nhau cũng khá nhanh.. mình thấy anh ấy rất thương va chiều chuộng mình ( nhưng chỉ khi nào chỉ có 2 vợ chồng ở nhà thôi). Nhà chỉ co 3 người: mình; chồng và mẹ chồng nên mỗi lần đi đâu cũng đi 3 người, dĩ nhiên mình là người đi 1 mình vì chồng chở mẹ. Mẹ chồng vì chỉ có một mình nên lúc nào cũng muốn đi chơi với con cái, mình cũng chiều mẹ, đi đâu cũng rủ mẹ theo. Nhưng hễ hai vợ chồng đi đâu lâu mà để mẹ chồng ở nhà một mình là bị nói ngay. Có lần vc mình đi đám cưới buổi trưa rồi ghé về nhà ngoại chơi, an cơm tới tối mới về. Tối đó mình phải đi họp và chồng kêu chở mình đi ( luc trên đường mình đã nói để mình đi 1 mình, đi thế này về thế nào mẹ cũng nói cho xem). Trên đường về có mua thức ăn về cho mẹ. Về tới nhà, vc mình bảo tụi con ăn rồi, giờ mình phaỉ đi họp. Thế là bà chửi cho một tăng " thế chúng mày mua cái này về làm gì, tao ăn với ai, tao an với chó ak" thật tình mình không thể chịu nổi. Bữa đó vì vậy ma mẹ chồng và chồng mình cai nhau. Bà còn nói tao không ở với chúng mày nữa.. lúc ấy tức giận nên chồng cũng đòi ra riêng. ( mình cũng không ngờ chồng mình lại nói như thế, nhưng dễ gì khi để mẹ một mình) Nhưng sang hôm sau thì mọi chuyện lại bình thường.