Mình chán quá, chồng mình nghiện điện tử ko cách nào cứu chữa
Mình thực sự chán nản, chồng mình một năm nay tự nhiên lại nhảy vào chơi điện tử, chơi để giải trí mình ko nói làm gì, đây thì đi từ lúc đi làm về đến 7h gọi khoảng 5 lần thì về ăn cơm, ăn cơm xong lại đi đến 11h là sơm, còn ko thì 12h. Mình nói, khuyên nhủ, nặng nhẹ đủ kiểu vẫn cứ trơ cái mặt ra, con có khi cả ngày chẳng nói chuyện với bố được một tiếng. Mình cũng gọi cho ông bà nội nhờ khuyên nhủ cũng chẳng ăn thua, toàn đi tụ tập với mấy thằng độc thân cơ quan. không hiểu sau điện tử thì mê đến cái gì?? Việc nhà không bao giờ đụng tay làm một cái gì, con cái cũng ko trông, cứ như chưa có vợ ấy. Các mẹ bảo mình phải làm sao bây giờ? Nhiều lúc mình thấy mình như bà mẹ đơn thân ấy, mà đơn thân thật thì còn sướng hơn, đỡ phải nghĩ!!!!!!!!!!