Chào các mẹ, mình đang rất cần một bác sĩ tâm thần tư vấn cho mình và gia đình. Nếu mẹ nào biết có bác sĩ nào nhiệt tình và có chuyên môn, xin hãy cho mình thông tin nhé. Đa tạ các mẹ rất nhiều.


Mẹ mình bị tâm thần phân liệt đã lâu (có lẽ gần 20 năm rồi, vì mình nhớ khi mình còn nhỏ, mẹ đã có biểu hiện hoang tưởng, nhưng không nghĩ là mẹ bị bệnh, chỉ nghĩ rằng mẹ đã hiểu lầm mình, mắng oan mình mà thôi). Giờ bà đã gần 60 rồi, và bệnh tình càng ngày càng nặng.


Vấn đề ở chỗ cả gia đình đều biết mẹ bị bệnh nhưng không có cách nào thuyết phục đựoc mẹ đi khám. Trước khi bị bệnh, mẹ mình cũng là người phụ nữ có học thức, là dược sĩ, thạc sĩ, trong nhà lại là chị cả nên cũng có tài lãnh đạo. Ngay cả khi mẹ bị bệnh nhưng nếu nói chuyện lí luận cũng không người nào nói lại được với mẹ.


Gia đình mình có 2 chị em, mình và em trai cũng đã có gia đình riêng. Đám cưới của 2 chị em mẹ đều không tham dự, không mời bạn bè. Mẹ sống không giao tiếp với họ hàng, ruột thịt (trừ 2 chị em mình), mẹ li dị bố có lẽ 1 phần cũng do bệnh ảo tưởng. Với mẹ, luôn có 1 kẻ tìm mọi cách để phá hoại cuộc đời mẹ, chia ly gia đình mẹ,mẹ đi đâu làm gì nó cũng bám theo mẹ, xui người khác hại mẹ… giờ mẹ mình còn nghĩ nó không cho mẹ ăn, mỗi ngày chỉ được ăn 2 nắm mì với nước trắng. Mẹ mình bây giờ thân thể chỉ còn da bọc xương, sức khoẻ suy kiệt, không đủ sức ôm nổi cháu nữa. Cả ngày chỉ nằm xem ti vi thôi.


Chắc các mẹ trên đây sẽ hỏi sao chị em mình lại để mẹ bênh nặng đến mức đấy phải không? Chị em mình cũng tìm nhiều cách để dỗ cho mẹ ăn, đưa mẹ đi chơi, v.v nhưng mình tìm hiểu thì bệnh này phải chữa bằng thuốc, và người bị bệnh phải ý thức mình bị bệnh mới chữa được. Còn mẹ mình thì không, trước khi uống bất kỳ thuốc j cũng phải xem thành phần của thuốc (do nghề nghiệp), cho lén vào thức ăn cũng không được, vì mẹ chỉ ăn mì do chính tay mẹ chế nước thôi.


Tuy vậy nhưng mẹ lại rất thương 2 chị em, giờ có cháu ngoại rồi nhưng bà rất nhớ và thương cháu, vài ngày lại gọi điện hỏi thăm 1 lần (mình lấy chồng SG), còn dành dụm lương hưu để mua quà cho cháu. Mặc dù ở cùng con dâu, và cũng cho là con dâu bị kẻ xấu sai khiến nói hỗn với mẹ chồng, nhưng lại rất thương con trai, không quát tháo đánh mắng gì con dâu (trước đây, mỗi lần mẹ nghi ngờ mình bị người khác xui nói xấu mẹ, mình bị mẹ đánh ghê lắm, đi làm rồi vẫn bị mẹ đánh).


Mình rất đau lòng khi mỗi lần về nhà, nhìn mẹ tiều tuỵ, còm cõi, lại càng thương em trai mình hơn khi cưới vợ về ở cùng mẹ, cuộc sống 2 vợ chồng nó rất căng thẳng để làm vừa lòng mẹ, (ví dụ chỉ khi nào con zai về, nhìn mẹ ăn mì thì mẹ mới ăn, còn không thì nhịn luôn, các bạn thử tưởng tượng, bữa cơm mình ăn có thịt cá, ngồi ăn cùng mẹ, mẹ chỉ ăn mì với nước lã, rồi luôn miệng kêu thèm quá mà không đựoc ăn, thì nó khủng khiếp như thế nào). Vợ chồng em mình mới cưới được 3 tháng, chúng nó tình nguyện ở với mẹ để chăm sóc mẹ, nhưng nếu cứ thế này chúng nó khổ quá.


Giờ chị em mình tính sẽ đưa mẹ đi viện, không thể để mẹ sống thế này đến hết đời đựoc. Nhưng đưa đi viện bằng cách nào, (mẹ đã từng doạ nếu mày mở của cho khách vào nhà là mẹ nhảy qua cửa sổ, và đã từng làm thật) mình sợ ép mẹ đến đường cùng mẹ sẽ phát điên lên mất. Mà đến bệnh viện hỏi bs đều yêu cầu phải đưa bệnh nhân đến mới khám đựoc.


Mình không biết phải tìm bác sĩ tâm thần như thế nào, có lẽ phải tìm bác sĩ tư vấn cho gia đình mình trước. Mình mong các mẹ trên này, nếu mẹ nào biết hãy cho mình 1 thông tin, hay địa chỉ để mình có thể cải thiện tình hình cho mẹ mình.


Mình viết dài và lung tung quá, mong các mẹ wtt thông cảm. Mình cảm ơn các mẹ thông thái rất nhiều.