Mình cần phải làm gì để giải nỗi hận trong cô ấy ?
Mình và ny đã đi được 6 năm.Nhưng chả hiểu sao vì lý do gì mà cô ấy lại không thể chờ em thêm 1 thời gian để Mình lập sự nghiệp.
Mình năm nay mới 23 tuổi, còn quá trẻ để có thể lập gia đình...Cô ấy hơn tuổi em.Công việc đã ổn định, tốt nghiệp bằng giỏi và tự xin được công việc tốt.
- Cô ấy hỏi Mình , t muốn 1 đám cưới- Nhưng trong khi mình chưa có gì ,là thằng đàn ông mình phải chăm lo cho người mình yêu chứ không thể để cô ấy lo cho mình được.Cũng xét theo cái xã hội thực tại này.Lấy nhau về không có đồng tiền lấy nhau về cũng dăm ba bữa là cãi nhau.Nên Mình tính khi xin công việc xong ổn định khoảng 1 năm làm việc để có tiền làm đám cưới.Do dự trước câu hỏi của cô ấy, bảo cô ấy cho em thêm 2 năm nữa.
- Cô ấy nói 1 câu : để tớ suy nghĩ lại rồi tránh mặt em luôn...Bỏ nhà đi mấy ngày, vài hôm sau thì cô ấy nói chia tay....
Cô ấy vẫn bỏ đi đâu mấy ngày, không ai biết, không ai hay, chặn điện thoại, chặn tin nhắn, chặn mạng xã hội mọi cách liên lạc với mình.Trong lúc bối rồi , thương và lo cô ấy -Mình đã gọi cho gia đình cô ấy.
Chuyện đã vỡ lở, mọi người trong gia đình cô ấy khiển trách, mắng mỏ gọi điện cho cô ấy đòi từ mặt...Ai cũng quý mình quá, hết anh chị em gọi trách móc.Và rồi cô ấy chuyển sang 1 từ hận với mình.Hận đến tận xương tủy.Và đỉnh cao của sự khinh bỉ đó là im lặng.E chờ cô ấy 1 tháng dưới nhà ngày nào cũng vậy .Gặp em ,và không nói 1 câu gì.Cô ấy trở nên cứng rắn, mạnh mẽ mà đến cả bạn bè cô ấy cũng không thể hình dung nổi.Cô ấy vốn không bao giờ dùng cảm xúc của mình để viết lên mạng xã hội.Một người mà vốn ko bao giờ dùng những từ bực tức chút lên người khác.Hay thể hiện ta sôi nổi trên mạng xã hội.Cô ấy thay đổi mọi thứ hoàn toàn...Ngày nào cũng chờ, và cjhờ.Hơn 1 tháng cô ấy khoong thèm liếc mắt nhìn mình 1 lần.Và nói với bạn thân nhất của mình : thằng đấy không xứng vào nhà tớ, tớ đã bỏ phí quá nhiều thời gian vô nghĩa.đừng để t dùng 1 từ khinh trước mặt.
Mình không thể hiểu dc , 1 người con gái vứt bỏ mọi định kiến tuổi tác, vứt bỏ mọi ước mơ.Gia đình xin cho công việc trong bộ giáo dục cũng không làm.Lên hà nội làm thuê, rồi tự thi vào sư phạm âm nhạc ,tự mình làm hộ khẩu Hà nội - Vì mình nói rằng hicj xong mình sẽ làm việc ở hà nội.Vậy mà cô ấy lại vứt bỏ, coi mọi thứ trở nên vô nghĩa như vậy.
Mình hiểu rằng, là thằng đàn ông phải nên tự giải quyết được mọi việc.Lẽ ra phải chấp nhận cưới cô ấy ngay, không nên gọi cho gia đình cô ấy...Mình đã sai, và giờ này thực sự không biết phải làm gì để cô ấy hiểu.Giải thích mình cũng nói hết lời....Nhuwngbtrong lòng cô ấy lại nghĩ rằng mình chỉ nịnh nọt gia đình cô ấy để lấy lòng và track móc cô ấy.Trong khi mình chỉ nói với gia đình gọi cô ấy về để giải quyết mọi chuyện....phải làm sao đây.