Mình cần một lời khuyên của các bạn, nên đi hay ở lại....?
Mình xin chào các bạn,
mình xin lỗi trước nếu mình viết ko được dễ hiểu, vì mình ở nước ngoài từ hồi còn bé, đến bây giờ chưa có dịp về VN. Mình xin chia sẻ với các bạn là mình lấy chồng cũng đã đc 5 năm rồi, vợ chồng mình tính cách không hợp nhau, chồng mình thường nói thế, nhưng vẫn dùy trì đến tận bg. Cách đây khoảng 1 năm mình về nhà bố mẹ ở, vì lúc đó sống với mẹ chồng không cảm thấy hợp, lúc đó mình chỉ định về một thời gian thôi, vợ chồng vẫn bình thương ko có vấn đề gì, nhưng sau đó, mình kiếm được việc làm gần chỗ ở của bố mẹ, nên mình phải gửi con cho ông bà ngoại trông giúp vì bà nội không thích trông cháu, bà vẫn còn có việc buôn bán của bà. Từ đó tính ra thì vợ chồng mình ở xa nhau cũng 1 năm rồi, nhưng theo mình đó không phải là rào cản, vì cũng rất nhiều đôi vợ chồng sống xa nhau và yêu thương nhau đấy thôi.
Bg thì con gái lớn mình đã 5 tuổi rồi, học mẫu giáo ở chỗ ở của bố mẹ mình. Có muốn về với chồng cũng rất khó khăn, vì trường học của cháu cách chỗ nhà chồng khoảng 30km, nên bg vẫn phải hai vợ chồng mỗi người một nơi. Gần đây mẹ chồng mình có về phép, nên mình cũng 2 đứa đến tiễn bà rồi ở lại đó khoảng 1 tuần. Mình cữ nghĩ là có vợ có con ở đó, chồng mình sẽ rất vui và chăm về nhà. Nhưng mà minh rất buồn vì luôn sẩy ra mâu thuẫn. Ngày thứ 2 bà bay, thì tối hôm đó, chồng mình mời bạn bè đến ăn uống nhậu nhẹt. Đến ngày thứ 3 thì chồng mình lại nói phải giúp bạn chuyển nhà mà không hề bàn trước với mình. Đến giờ về gọi đt nói với mình vài câu rồi đi thẳng từ chỗ làm. Hứa là đi 1 tiếng đến 20:30 về thì đến 21:00 lại gọi là chưa về được phải lát sàn nhà cho nhà anh bạn kia đến tận 23:00 mới về. Mình vì giận nên khi về mình không thèm nói chuyện, khi gọi mình ra ăn mình cũng không ra, để cho anh ấy ăn một mình. Có lẽ mình cũng hơi làm quá, vì về muộn cũng có thông báo rồi, nhưng mình vẫn không sao bt được. Đến ngày thứ 4 thì chồng mình về nhà vào buổ chiều mua một ít đồ ăn, xong lại nói với mình là hôm qua lát sàn chưa xong, hôm nay phải đến làm tiếp. Mình nói lại là: "sao có người bạn nào mà có duyên đến mức nhờ người ta chuyển đồ đạc hộ rồi, đến đêm 9 -10 gio lại nhờ người ta lát sàn cho mình? Gì thì cũng phải biết ý tứ chứ, mình có 2 đứa con nhỏ cơ mà" nói xong chồng mình nói lại là: "nhờ người ta cái này cái kia, đến bấy giờ người ta nhờ lại không làm, ai sống kiểu thế" mình cũng chẳng nói gì nữa, không anh lại cho là mình hẹp hòi. Tối thì chồng mình cũng về, lúc đó mình nhìn đồng hồ thấy 20 giờ hơn rồi, nên nghĩ chắc tức nên không về nữa nên mình vào phòng nằm với các con, hôm trước chồng không về mình nhịn ăn, nên mình nghĩ nếu chồng không ko về thì mình cũng chẳng cần phài dọn cơm ra làm gì. Ko ngờ lại về, mình nấu nướng dọn cơm ra cho chồng, thì không thèm ăn, ngồi xem tivi, rồi sau đó ngủ ở phòng khách không vào. Lúc tối đó mình nghĩ mình cũng hơi quá đáng nên có rủ vào phòng ngủ, nhưng sáng dậy anh ấy cũng không thèm nói một câu là đi làm. Trưa mình có nhắn tin là anh về sớm nhé, nhưng chồng mình lạ nhắn lại là hôm nay có dự dịnh đi giúp bạn nên không về. Mình nhắn tin lại là em chỉ ơ đây đến thứ 6 là em về, tối này là tối cuối cùng em ở đây, anh thử xem ai quan trọng hơn. Em ở đây cũng chi vì anh thôi đấy. Chồng mình viết lại là: Được rồi, anh sẽ về, nhưng anh nói thật là anh rất xấu hổ về em với tất cả mọi người! Anh khuyên em đừng dùng sim này nữa vì đấy cũng là sim của anh C đấy! Đọc xong mình hẫng hụt khong biết nói lại gì. Chằng lẽ anh ta cho mình là một người hẹp hỏi, ích kỷ tới vậy sao? Mình có làm gì quá đáng lằm đâu. Mình không biết nên viết cho anh ấy là thôi anh không cần về nữa rồi sau đó mình về thẳng nhà bố mẹ luôn, hay mình cứ để cho anh ấy về nhà rồi 2 vợ chồng làm lành. Mình thật sự không biết mình đúng, hay mình đang sai?