Chào các mẹ, đã lâu lắm rồi mình không vào forum này để tâm sự mong được sự chia sẻ từ các mẹ. Minh kể qua về câu chuyện của mình và mong các mẹ có những ý kiến sáng suốt và cho em lời khuyên nhé.


Mình lấy chồng được 6 năm và 2 vợ chồng có với nhau 1 cậu con trai nhỏ. Chồng mình làm xa nhà khoảng 60 cây số nên khoảng 1 năm gần đây do công việc quá nhiều nên anh không hay về nhà. Chỉ về nhà vào cuối tuần.


Mọi chuyện sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như tối hôm trước mình có lấy đt của chồng ra xem và thấy tin nhắn Đại ý như là: " E mong anh đừng thương e nữa." Do sđt ko lưu tên ai nên mình hỏi chồng là tn ai vậy mà sao nhắn tin kỳ vậy. Chồng mình nói ko biết của ai. Em đừng nt lại, ko biết là ai mà mình nt lại sẽ bị trừ tiền trong tài khoản đấy. Mình thấy cũng có lý vì cũng có nhiều trường hợp như vậy xảy ra rồi.


Thế nhưng khoảng 1 tuần sau mình thấy tò mò nên đã vào xem lịch sử ghi nhớ tin nhắn. Thì mới tá hỏa ra là ngay lúc đó chồng mình và người đó có nt qua lại vs nhau. Trên tn thì ko thấy chồng mình nói yêu thương gì cả mà tất cả tin nhắn trên mức tình cảm thì đều ở phía ng kia. Mình gặng hỏi anh ấy tn của ai. A ấy nói ko biết. Đến khi mình đọc nội dung tin nhắn thì anh ấy mới thú thật là của 1 người trong cơ quan. Nhưng giữa họ ko có vấn đề gì cả. Còn việc anh xóa tin nhắn là do sợ mình đọc tn lại suy nghĩ lung tung.


Sau 1 ngày suy nghĩ mình đã qđ bỏ qua nhưng trong tâm trí thì cứ bị ám ảnh hoài. Mình không biết phải làm sao đây. Mình có nhiều câu hỏi cần câu trả lời như là: có thật sự 2 người ko có vấn đề gì không? Nếu ko có vấn đề gì vậy tại sao mình nghe loáng thoáng mọi ng trong cq anh nói về 2 người (mình ko thân vs ai trong cq anh cả, chỉ là trong cuộc nhậu mình nghe có người lỡ lời nói thôi)? Lý do tại sao anh ko hay về nhà? Trong thời gian đó anh ở đâu? Làm gì?


A cũng từng nói rằng ngày trước ng con gái đó có làm cho 1 cty khác. Nhưng do yêu giám đốc nên bị vợ ông ấy đuổi ko cho làm nữa. Rồi A ấy cũng từng nói vs mình: e thôi đi, nhìn nó thấy gớm mà em cũng ghen cho được.


Tất cả các câu hỏi mình đã hỏi anh và đều có câu trả lời nhưng mình thấy ko thỏa đáng. Nếu như đó chỉ là bình phong để che đậy hành động của 2 người thì sao? Bây giờ mình phải làm sao để có thể giải quyết rõ ràng chuyện này.


Mấy ngày nay mình buồn lắm. Rất mong nhận được lời chia sẻ từ các mẹ nhất là những người đã và đang trải qua sự việc giống mình. Thực sự mình ko muốn mất hp gia đình và lại càng ko muốn ng đàn ông của mình bị chia sẻ cho người khác.