Hôm nay m viết những dòng này mong nhận được những lời khuyên từ tất cả các bạn,bởi vì m cũng đang rối trí và cũng không biết hỏi ai.Nên m mong cac ban cho m nhung lời khuyên để nhìn nhận sự việc một cách công bằng.
M tên là Thảo năm nay m 30 tuổi lam nghề kế toán,m lập gia đình từ năm 22 tuổi ,chồng m hơn m 6tuoi và làm công nhân,va hiện tại m dang co 1 cháu gái học lớp 4 và cháu trai học lớp 1.M cũng đã bước qua năm thứ 10 của cuộc hôn nhân và cũng đã từng nhẫn nhịn rất nhiều.Chồng m xét về tính tình thì hiền lành và đây là ưu điểm lớn nhất của ck m.còn ngoan ngoãn thì chắc là không.Chồng m lam công nhân với đồng lương ít ỏi nhưng thay vì việc tich lũy để lo lắng cho gia đình thi toàn bộ lương thưởng ck m đi chơi cờ bạc,lô đề. Kể lại sự việc khi m sinh cháu thứ nhất năm 2005 ck m đã từng chơi cờ bạc rồi nợ mất 1 chừng 1 cây vàng tính ở thời điểm đó m đã lo vay mượn để trả nợ cho ck,nhưng ck m từ đó vẫn chơi đều ,lương lúc đưa cho m nhieu thi được 1 triệu mà ít thì chẳng đồng nào.Không nói thì nhà cử con yên ấm mà m nói thì lại cãi nhau ầm ĩ,lâu dần m không muốn nói gi nữa Một m m chay ngược xuôi ,k có thi vay mượn để lo cho cả gia đình.Nhưng m vẫn mong có ngày ck m cthe thay tính đổi nết.Rồi sự việc khiến m rất đau đầu,cách đây 1năm ck m lại mắc vào nợ nần.Lần thứ 2 cũng chỉ nợ ngta vi vay tiền chơi bạc mất 23triệu.M lại chạy vạy vay hội phụ nữ để trả va ck m lan nào cũng hứa sẽ k sa đà chơi bời mà sẽ lo làm ăn nhưng chỉ được 2 tháng mỗi tháng đưa cho m được 1 triệu rồi lai thấy lặn tăm không đưa 1chút lương nào,và khi nợ cũ chưa nợ xong thì chồng m lại vay tiền của người ta chơi lô đề thêm 70triệu.Vây la tổng công nợ đến 90triêu,Có thể la đối với những gia đình khá giả thì số tiền này k đáng là bao nhưng đối với m thi m k thể có để trả đươc.Rồi lại thêm một lần nữa phải cắm bìa đỏ để vay ngân hàng( Bìa đỏ là bìa của bà nội) bà tạo điều kiện cho để có cơ hội làm lại từ đầu.lan này cũng giống như những lần trước Ck m cũng hứa là sẽ chịu khó làm để trả nợ,nhưng cũng chỉ được 2 tháng ,rồi 1năm nay m vừa nuôi 2đứa con ăn học vừa trả lãi ngân hàng.Ck m không mảy may ý kiến.Người ta bảo quá tam ba bận nhưng gần đây ck m lai nói la lại tiếp tục vay nợ thêm 20triệu nữa nhưng m nghe bạn của ck m nói thì chắc hơn số đó.M không biết phải làm sao với người ck vô trách nhiệm và trong lòng không có 1 chút suy nghi gi cho vk con,dù lương của ck m bây giờ cung được hơn 3triệu.
M rất chán nản và mọi sự cố gắng để thay đổi ck trở nên vô ích.Giờ m nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng m cũng thương các con. M không thể biết được ck m có thay đổi được k,chẳng lẽ cứ làm việc hàng ngày để đi theo trả nợ cho ck. M rất khổ tâm,m xin các bạn một lời khuyên ,m có nên ly hôn k các bạn? m cũng vẫn còn tcam với ck nhưng giờ m k bt phai lam sao nữa cả.