Mở topic mới để chia sẻ mà đầu mình cứ nhức bưng bưng. Mình mới la hét ầm ĩ lên vì quá căng thẳng và trầm uất. Lúc nào mình cũng có cảm giác "sống chẳng có ý nghĩa gì". Khi mình làm việc hay bận rộn thì không bị, đến khi nghỉ ngơi thì thấy trống rỗng vô cùng. Càng loay hoay làm việc nọ việc kia cho đỡ rảnh thì lại bị mất sức quá, lại càng thấy mệt mỏi chán nản hơn. Những lúc như vậy mình cứ có suy nghĩ sao mình sống chẳng có ích gì, không có mục tiêu sống.
Lúc nãy mình căng thẳng cực độ lao nhanh ra cửa ban công định nhảy xuống thì chồng chụp kịp. Bây giờ bình tĩnh nghĩ lại thì lo lắng lắm mọi người ơi, nhỡ một ngày nào đó nghĩ quẫn mà không có người thân bên cạnh chắc chết thật rồi.
Mình đang bị bệnh về thần kinh chăng, mình cảm giác đang căng thẳng mà có việc gì động vào mình là đầu óc căng lên đột ngột, nhức kinh khủng, lúc ấy mình chỉ muốn la hét thôi. Chồng mình lo lắng lắm, và anh ấy có vẻ buồn (chắc có thất vọng về mình).
Mình bị như vậy cũng lâu rồi, nhưng mỗi lần lên cơn tột độ vậy thì khoảng 1 hay 2 năm mới xảy ra, còn hiện hay thì cứ vài tuần là bị. Hôm nay là kinh khủng nhất. Mình là người có tinh thần yếu, kém chịu đựng áp lực. Chỉ thương chồng, lấy phải người như mình, đi làm vất vả về nhà chịu đựng cơn điên của vợ thế này được bao lâu. Anh ấy bảo "anh đi làm 12 tiếng một ngày đó em", mình lại hét lên "anh đi làm 12 tiếng để được cái gì mà đánh đổi tinh thần của em?". Lúc đó điên thì nói vậy, bây giờ thì ân hận và thương chồng quá. Cũng tội cả Bơ, thấy mẹ bị vậy cứ sấn tới ngồi bên cạnh, chỉ ngồi im lặng không nói. Mẹ đi đâu Bơ cũng lẩn quẩn theo, cứ chực bắt gặp ánh mắt mẹ là toe toét cười an ủi rồi nói "Mẹ yêu Bơ hông? Bơ yêu mẹ lắm!"
Mình cố gắng chịu đựng, kiềm chế để không bị lên cơn mà sao khó quá. Dạo này, mình cũng khó chia sẻ quá, khó tâm sự với chồng và ngay cả mẹ ruột. Cảm giác mình nói ra mọi người không hiểu, cứ cho rằng mình kém chịu đựng, với cả mình cũng chẳng muốn họ phiền lòng vì mình.
Thế nên hôm nay lấy hết can đảm lên đây ôm mối tâm sự ra kể, mình cũng cố vượt qua suy nghĩ sẽ có người cho rằng mình bị bệnh tâm thần. Có bao giờ bị căng thẳng liên tục, mình sẽ bị tâm thần không?