Các chị các mẹ đã bao giờ yêu chưa ạ ??( hích hích hỏi thừa quá) cho em xin lời khuyên với vì bây giờ em đang rối như tổ tò vò và không nghĩ gì được.
Em mới quen một anh bạn, làm cùng công ty với bạn thân em.
Tối về thì hay chat với nhau mà nói chuyện rất hợp nhưng cũng chỉ là bạn bè chứ chưa có tình cảm gì cả.
Hôm 11/3 cả nhóm đi chợ đêm bờ hồ chơi...em có cầm 1 cái nhẫn mĩ kí lên xem...thì anh ấy bảo em lấy đi, anh ấy tặng. Thế là em đeo luôn. (chả hiểu sao lại lấy )
Em thì toàn đeo vàng chứ ko bao giờ đeo mĩ kí mà cái nhẫn em vô tình cầm này vừa rộng vừa xấu lại đểu khủng khiếp có 15k thôi. Nhìn phát biết ngay nhẫn mĩ kĩ...mà đeo thì vẩy tay 1 phát là bay ra ngay.
Nhưng không hiểu sao từ lúc đó đi đường em cứ đỏ bừng cả mặt. Đêm về ngắm cái nhẫn đấy suốt, cái nhẫn rộng quá đeo ngón cái còn vừa vậy mà em cứ đeo mãi không muốn tháo ra (em đeo ngón giữa ạ)
Rồi cả đêm tim cứ đập nhanh, đầu óc thì cứ rối tinh lên chả biết đang nghĩ cái gì luôn. rồi lại ngắm cái nhẫn, hết tháo ra rồi lại đeo vào, tắt điện đi ngủ rồi đến 3h sáng lại bật điện thoại lên soi cái nhẫn và lại....ngắm.....
sáng hum sau ngủ dậy 1 cái lại nhìn cái nhẫn...còn trong lòng có cảm giác rất khó tả, lâng lâng hồi hộp, thỉnh thoảng nóng cả mặt, đỏ mặt nữa.
Cả ngày cứ vui vui kiểu gì ấy, rồi rất ngóng chờ đến tối để chat với anh kia...mỗi khi gõ phím (như bây giờ nè) em lại liếc nhìn cái nhẫn....chờ ko thấy anh kia online thì cứ cảm thấy nhớ nhớ hồi hộp.
Rồi rất muốn gặp hoặc khi nói chuyện với ai hay bị nhắc đến anh kia nhiều lần....
Ngày hôm nay là ngày 13 rồi, cảm giác càng ngày càng rõ rệt, đi đâu làm gì em cũng nghĩ tới người ấy, lúc đi trên đường, lúc đang làm việc, lúc nói chuyện với người khác, lúc ăn cơm, lúc đi wc, lúc trên đường về..v......
cảm giác như tim bị đau nhói ấy, em có chat với thằng bạn nó bảo em là "mày đang yêu rồi hoặc đang bị ốm tương tư rồi" nó hỏi em thích người ta vì điểm gì? em nghĩ mãi mà không ra....cũng chẳng biết thích điểm gì luôn (mà người ta cũng chẳng có gì đặc biệt hay nổi bật cả)
.......................
hích
em đang rất lo lắng
bệnh tương tư thì chữa kiểu gì ạ? (em có lên googleseach nhưng mông lung lắm)
giờ em phải làm sao? hình bóng người ta lúc nào cũng xuất hiện trong đầu trong í nghĩ của mình, em không thể tập chung làm đc việc gì cả.
từ đó tới bây giờ có 2 ngày thôi mà từ 1 đứa nhanh nhẹn hoạt bát em trở thành 1 đứa vụng về và ít nói hẳn.....làm cái gì cũng lóng ngóng....
em thấy các mẹ trên này hay cho lời khuyên bổ ích ...mong các chị tư vấn hoặc chia sẻ cho em ít kinh nghiệm về vấn đề này với ạ......