Mình bị chồng đánh dã man, bê mình ném vào cái giường gỗ, đạp vào bụng, vào mặt và ngực, bóp cổ mình. Sau đó, anh ta đưa hai con mình về quê nội rồi. Mình cần tìm luật sư để tư vấn giúp mình ly hôn, đòi quyền nuôi hai con. bạn nào biết hãy tư vấn cho mình với


Mình lấy chồng được gần 4 năm, trong thời gian đó, mình vừa chửa đẻ, chăm con, vừa chăm lo cho gia đình (con mình một đứa 2.5 tuổi, một đứa vừa tròn 1 tuổi). Chồng mình là giám đốc một doanh nghiệp tư nhân, suốt ngày đi sớm về khuya, mình có nói thì bảo là phải đi quan hệ, thực ra là đi nhậu với bạn bè. Lúc nào mà mình phàn nàn thì cáu gắt, quát mắng át đi. Đã 3 lần đánh mình: một lần khi mình đang có bầu đứa thứ hai, một lần đi về khuya, con quấy khóc quá nên chửi mình không biết chăm con, mình cãi lại, thế là đánh. Hai lần đó thì nhẹ, nhưng lần này thì nặng. Lão nhắc mình ném vào góc giường gỗ cạnh tường, đạp vào bụng mình, lúc đó may quá mình cầm điện thoại gọi cho chị gái sang, định gọi 113 nhưng bị lão giật dây điện thoại, lão đánh vào mặt mình sưng vù, bóp cổ mình. Sau đó, lão gói đồ đạc đưa hai đứa con nhỏ mình về quê nội. Mình đau đớn về thể xác, thương hai đứa trẻ, lúc bố đánh mẹ thì khóc ầm lên, con lớn ôm chân bố, thằng bé thì ôm lấy mình lúc đó nằm thượt trên nền nhà, không dậy được mà khóc. Mẹ mình gọi điện lên, mình khóc chắng biết nói gì.


Mình khôg phụ thuộc về kinh tế, chồng mình không cho mình tham gia vào công ty của lão, và luôn luôn kêu khó khăn, kêu mình đừng tính toán với lão, mình tưởng thật, nên bao nhiêu tiền đi làm, tiết kiệm được đều bỏ ra lo cho gia đình, đến khi cãi nhau, lão bảo mình là kẻ không có một xu, không đóng góp gì cho gia đình. Hóa ra chồng mình tự giữ tiền để dùng cho riêng mình, bảo là cô không làm ra tiền đó, không có quyền đòi chia tài sản.


Em dâu mình cũng bị em trai chồng mình đánh rất nhiều lần, mà không dám nói cho ai biết, cứ mỗi lần bị đánh thì lại sang nhà mình ở mấy hôm, sau đó lại tự về nhà. Những người vợ bị đánh đập như mình, tại sao không đứng lên đấu tranh. Chồng mình đánh được mìh một lần, là sau đó sẽ có lân tiếp theo, mình biết là mình khong thể sống thế cả đời được, còn các con mình, nó sẽ bị ảnh hưởng về tâm lý thế nào?


Mình đau quá, mấy ngày nay không đi làm được, mình quyết định sẽ đơn phương ly hôn, mình muốn đòi lại quyền lợi của mình, giành quyền nuôi hai đứa con, và kiện chồng mình vì đã đánh mình. Có bạn nào biết gì về lĩnh vực này, thì tư vấn giúp mình với. Mình nghĩ có thể mình cần một luật sư về lĩnh vực ly hôn. Hãy giúp mình với


___________