Mình tham gia vào wtt cũng khá lâu, nay mình chia sẻ vói các mẹ chuyện đời em. Cũng chẳng hay ho gì nhưng em tin vào NHÂN-QUẢ, hoàn cảnh bố mẹ chồng cũ em hiện tại càng khiến em
TẬP 1 : kể chuyện cách đây 12 năm
Một bước sa chân măm cơm trại 7 tháng. Mẹ mình bảo “Quên nó đi…Mặt tiền án Trán tiền sự. Nếu thật sự cải tạo tốt cũng sẽ ảnh hưởng đến lý lịch con cái sau này…rồi mày sẽ gặp người khác tốt hơn”
Nhưng mình vẫn khăng khăng chờ đợi, ảo mộng quá, lúc ấy mình mới 20 tuổi
TẬP 2 :
Rồi cũng được phép cưới, 2 bên xa cách mấy trăm km, 1 mình mình lo trăm việc. Chồng chỉ đi cùng lúc chọn nhẫn và thử áo, lúc ấy mình không thấy tủi thân, chỉ thấy sao mình giỏi thế, (bây giờ thi thấy sao lúc đấy không bắt thằng chồng cùng lo, ngu thế). Ông nội chồng mất trước ngày cưới 2 tháng, đúng phong tục thì cháu đích tôn 3 năm xả tang mới được cưới, họ hàng rì rầm bàn tán phen này thì hoãn cưới, mình và chồng, bố mẹ hai bên cũng mấy phen đứng lên ngồi xuống tranh cãi mới quyết xong. Cuối cùng thì chỉ làm đúng-đủ lễ VU QUY bên nhà gái, bên nhà trai chỉ có BÁO HỶ, không rước dâu, không kèn trống, không xúng xính váy áo. Mình lúc ấy không thấy ánh mắt tiếc nuối của Mẹ, cái chép miện thở dài của Bố khi gả con gái TP về miền núi xa xôi
TẬP 3:
Sau đám cưới mình có thai, mình yếu thai yếu nên 3 tháng đầu phải nằm suốt. Sau đó cũng được bs cho đi lại nhẹ nhàng, thai được 7 tháng thì bs bảo “Mẹ yếu, có thể sinh sớm” Mẹ đẻ mình tức tốc đón về nhà chăm, chồng mình chính thức trở lại cảnh trai FA.
Có ai như em không. Ăn ói Uống ói, Ăn củ khoai mà gặm hết buổi sang mới xong, tay cầm khoai tay cầm túi nôn, tránh không ngậm kịp mồm, nôn ra nhà lại phải đi lau. Bố Mẹ đẻ mình lúc ấy mới ngoài 50t, vẫn đi làm công sở bình thường, tan làm về lo cơm nước cho bầu, lúc rảnh rỗi 2 ông bà hỏi người nọ người kia tìm bs hay. Mà tìm được bs hay thật. Ở quê chồng bs khám lần nào cũng bảo “Thai yếu, khả năng sinh non” Về mẹ đẻ 9 tháng 7 ngày vỡ ối. Vào viện 11h thì 13h rưỡi đã sinh xong, trộm vía con gái 3.6kg…lấy chồng lãi được mỗi đứa con.
Mẹ đẻ mình xót con xót cháu, nuôi 6 tháng mới đưa về lại nhà chồng (bạn mình toàn được mẹ chồng đến đón về). Bố mình cộc tính gia trưởng thế mà hôm đưa con gái cháu ngoại về nhà nội, Bố rơm rớm bảo “con chọn chồng xa, giờ sướng khổ con chịu, ở đây không bạn bè họ hàng, cố gắng nhịn và nhẫn con nhé”.mẹ chồng đứng sau cánh cửa phòng giọng the thé “gớm!có gì mà phải khóc tu tu” (mình nhớ mãi câu này, ghim vào tim, có chết chìm cũng nhớ)
Bố mẹ đẻ chăm mẹ con mình 2 tháng bầu 6 tháng sau đẻ mà chẳng than 1 lời, cứ sợ mẹ con mình khổ, rồi thiếu thốn thiệt thòi, Bố mẹ đẻ dặn dò xong, chùi nước mắt rồi quay vào xe đi thẳng 1 mạch không dám ngoáy lại nhìn
TẬP 4 :
Nhà chồng lúc ấy là nhà cấp 4. Lúc này bố mẹ chồng (bmc) dỡ nhà cũ ra xây mới lại thành 1 trệt 3 tầng to vật vã nhất khu ấy, Gia đình bmc đi ở thuê lúc nhà đang xây
Việc của mình hàng ngày là chăm con, buổi trưa thì địu con trước ngực, mang cơm lên nhà xây cho bmc, dọn dẹp, lại về nấu cơm tối. phần vì con bé còn nhỏ (mới 10 tháng) phần vì nghiệp vụ mình học khó xin được việc ở nơi người ta sống nhờ nông nghiệp, nên mình bất đắc dĩ là thành phần ăn bám nhà chồng và là osin không lương.
TẬP 5:
Mỗi tối, cơm nước xong thi bmc lên nhà đang xây ngủ để canh vật liệu, nhà chỉ có chồng và em trai chồng, tối nào mình cũng lau người cho con bé rồi mới dỗ ngủ.
Hôm ấy, đang vật vã với con thì đt mình có cuôc gọi đến, mình bảo chồng nghe giúp, lúc cúp đt thì ông ây bảo là “mẹ gọi hỏi em và con ngủ chưa” , lúc sau, mình kiểm tra đt thì thấy số nãy vừa gọi là số lạ chứ không phải là số của mẹ chồng, đang thắc mắc với ông ấy sao phải nói dối thì số đt ấy lại gọi. lần này mình alo thì giọng nữ bên kia hỏi “L (tên chồng) đi làm về chưa” chồng mình xua tay ý bảo ông ấy đi vắng , mình trả lời “chưa chị ah, chị cần gì thì nói tí e nhắn lại với anh” bên kia nó lèm bèm gì đấy rồi cúp máy.