Chào các mẹ. Em mới sinh đc 1 tháng 13 ngày nhưng thấy vô cùng chán nản. Ko phải vì chồng. Mà là do mẹ chồng.


Chuyện mẹ chồng nàng dâu thì muôn thuả rồi. Em k biết có ai giống trường hợp của em ko? Lúc này em rất cần lời khuyên của các mẹ. Chuyện gđ em là như thế này.


Chồng em năm nay 33t, em 25. Cưới nhau năm ngoái. gđ chồng thuộc dạng điều kiện, gđ em thì đủ ăn đủ tiêu. mâu thuẫn chưa có gì từ ngày em về làm dâu, nhưng từ khi sinh con thì mâu thuẫn chồng chất.


Chồng em thì yêu vợ thương con lắm, ko còn gì để nói. Em sinh con, nhưng do chưa có kinh nghiệm. Cho con ti bình, nên con bỏ bú em. ngày nào em cũng vắt sữa cho con bú. Do k ti mẹ nên ban đêm vất vả vô cùng. Mẹ đẻ em sang hỗ trợ ban đêm. 7 ngày/ 1 tuần. ko cho bé bú đc, mc em đay nghiến ghê lắm. Nào là '' mẹ có ntn con nó mới ko thèm bú'', '' ko cho con bú là loại con gái ko biết nuôi con'', chồng em đi công tác 25 ngày/1 tháng nên ở nhà em khổ vô cùng. vì con ko bú nên lúc đầu em lắm sữa nhưng bjờ thì ít lắm. Ko đủ cho con ti. Mc em lại bảo '' ăn j vào mẹ hết, con ko đc j''... Rồi bà cứ đòi bế cháu, em đưa cho bà bế thì bà lại đi nói với mọi ng là em '' lừa đảo cho mẹ bế rồi nằm ngủ, em ko hám con. Ng phụ nữ hám con phải khác cơ''. Bjờ bà đòi bế cháu mà em ko cho bế thì bà lại bảo em giữ thằng đích tôn của bà khư khư. Mệt đầu lắm, mc đằng nào cũng nói đc. Đã thế còn về nói với chồng em là em k thương con. Em k thương mà đẻ con ra à? mc em đi nói với họ hàng bên nội chẳng ra j cả. Gặp đc mấy bà dì cũng chẳng ra sao, lên cứ để ý rồi lên mặt dạy bảo.


Trước mặt mọi ng, mc em sống nghệ thuật lắm.


Nhiều khi ức chế em muốn ly hôn. Nhưng nghĩ tội nghiệp con và em rất yêu chồng. chồng em đi công tác suốt nên ở nhà chỉ có hai mẹ con nên khó ở lắm. Ở nhà mc đối xử với em 1 kiểu nhưng chồng về lại đối xử 1 kiểu khác.


Các chị cho em xin lời khuyên với. Đừng khuyên em ra ở riêng vì chồng em là con 1.


Dù mc đối xử với em như thế nhưng em chưa bao giờ dám hỗn láo vì thương chồng em là ng đứng giữa. Làm sao dung hòa đc mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. quên mất, mc em chiều thằng ku nhà em lắm. Suốt ngày bế ẵm nên cổ cháu lở loét, còn ấp nhiều nên cháu bị ho và sốt. Trời nắng 35 độ mà mc em nằm trên võng để thằng ku nằm trên ngực. Em xót xa lắm.