Mệt mỏi với quan hệ vợ chồng, xin hãy cho mình lời khuyên.
Chào các mẹ trên diễn đàn webtretho,
Lại một lần nữa mình vào box tâm sự này để cố gắng tìm ra lối thoát cho bản thân và lắng nghe những lời khuyên khácch quan nhất của các mẹ. Vợ chồng mình lấy nhau đuơc gần 5 năm, đã có 1 bé gái 4 tuổi và bg mình đang mang bầu bé trai 5 tháng. 2 vợ chồng mình đều chủ đọng về kinh tế và cùng nhau đóng góp các khoản chi tiêu trong gia đinh,còn những khoản còn lại chồng mình không bao giờ công khai mặc cho mình đã rất nhiều lần chia sẻ. Các mẹ biết đấy, vợ chồng nhà ai cũng có lúc xô xát và không ai hoàn thiện đc cả, vợ chồng mình cũng không ngoại lệ. Trong cs gia đình mình là người thẳng và nóng tính nhưng không để bụng, nhưng chồng mình luôn là nguyên nhân của những bất đồng ấy. Anh ta có tật đánh tá lả thâu đêm, lúc đầu chỉ là chơi với đồng nghiệp ở cơ quan, mình đã nói và thể hiện sự phản đối nhiều lần nhg cũng không thay đổi, mình cũng đành chấp nhận và tôn trọng thú vui đó vì nghĩ nam giới ai chẳng có thú vui, anh ta k rượu chè, thuốc lá, gái thì trộm vía cho đến nay chưa có điều tiếng gì,thôi kệ vậy. Nhưng gần đây anh ta bắt mối với 1 tay chủ ks ở đg Nguyễn Biểu, lão này rất hay rủ rê chồng mình đến chơi mà đã chơi thì toàn chơi qua đêm, thậm chí 2,3 ngày mới về nhà. Cs của gia đình mình bị đảo lộn từ đây, anh ta ngang nhiên đi ra vào cái ks ấy với cái cớ đến chơi bài, còn có làm gì,gái gẩm hay không thì mình chịu. chỉ biết rằng anh ta đam mê lắm, bất chấp cv nhà nước gò bó thời gian, sự phản đối quyết liệt của vợ để đến đó chơi, lần nào đến anh ta cũng nói dối mình. Có nhg lần nửa đêm mình phải đến để lôi cổ về, anh ta hứa huơu hứa vượn rồi lại chứng nào tật ấy. Mình thấy ngạc nhiên rằng mình đã nói là mình không cấm anh ta chơi 100%, chơi biết điểm dừng và đừng làm ảnh hưởng đến gia đình nhg lần nào anh ta cũng dối trá để đến cái ks ấy. Đêm vừa rồi linh tính thế nào, 3g sáng mình đt không thấy nghe máy, mình đi taxi đến ks ấy thì thấy xe anh ta đang ở đó,gọi thế nào thì gọi cũng k tl. Mình có nhờ bé lễ tân lên gọi thì nó bảo không thấy ở phòng mọi khi chơi, sau đó nó lại nói thêm rằng " không ở phòng chung thì chắc ở phòng riêng rồi"!!!!! Mình hỏi lại thì nó nói " thường thì bạn sếp khi lấy phòng thì không để lại cmt hay tên trên hệ thống vì vậy em cũng không biết chồng hị ở phòng nào" . Mình điên quá nt cho lão chủ ks đánh tiếng thì 5 phút sau thấy chồng mình mình xuống. Vào trong xe mình bực quá nói vài câu thì bắt đầu anh ta văng mày tao,abc với mình. Sau đó anh ta vẫn tiếp tục công khai đến ks đó 2 ngày nữa và ở lại cả đêm không về, anh ta thách thức lòng kiên nhẫn của mình! Mình chọn giải pháp im lặng.
Sốc hơn nữa, tối qua mình phát hiện anh ta uống thuốc viamax, một loại thuốc tăng cường ham muốn ở nam giới, mình thì đang bầu bì thế này, anh ta thì lảng tránh quan hệ mặc dù mình đã gợi ý nhiều lúc còn vui vẻ. Vậy là đã quá rõ rồi, anh ta có quan hệ ngoài luồng, đến ks ấy chỉ là vỏ bọc với danh nguĩa đánh bài,bên cạnh đó còn cả chuyện kia nữa, anh ta công khai uống thuốc đó không dấu giếm trong khi giữ giới với vợ. Mình thực sự khủng hoảng tinh thần, muốn buông xuôi tất cả vì thấy mình thiệt thòi quá, lấy làm lẽ một ông chồng hơn 15 tuổi vì tình yêu đích thực chữ không vì mục đích gì khác,vậy mà cuối cùng lại thành ra dối trá và đày đọa về tinh thần thế này. Anh ta nhẫn tâm quá, mình đang có bầu cơ mà, mình sợ ảnh hưởng đến con nhg không đủ bản lĩnh để gạt chuyện này sang một bên. Mình bị stress quá!
Nên hay chăng âm thầm tìm hiểu xem thật sự chồng mình đang ở giai đoạn nào hả các mẹ? hay bỏ qua để rồi tiếp tục sống khó chịu thế này. Bg chồng mình miệng thì nói muốn hàn gắn, xin lỗi đấy nhưng hành động thì thờ ơ, nhẫn tâm đến đáng sợ. Mình nên làm gì đây các mẹ? xin hãy cho mình một lời khuyên