Mệt mỏi với chuyện nối dõi tông đường, áp lực sinh con trai.
Mình chắc là ở đây không ít bố mẹ giống như mình, rất chi là mệt mỏi với chuyện nối dõi tông đường. Ai khi lập gia đình thì cũng đều mong có đủ nếp lẫn tẻ, vợ chồng mình cũng vậy. Vợ chồng mình kết hôn được gần năm nay rồi và cũng có ý định sinh con luôn vì cả hai vợ chồng mình đều trên 30. Nhưng thực sự chúng mình gặp rất nhiều áp lực trong chuyện sinh đẻ này, đến mình là đàn ông mình còn cảm thấy ức chế nữa là vợ mình. Vợ mình càng ngày càng stress nặng, cô ấy rất sợ phải về quê mỗi khi trong họ có việc.
Mình là cháu đích tôn của dòng họ, bố mình là độc đinh của chi trưởng trong họ nên ai cũng mong mình sinh cháu ngay và phải là sinh cháu trai. Mình thì không còn tư tưởng cổ hủ đó nữa, thời buổi này sinh được một đứa con khỏe mạnh đã là niềm mơ ước của bao người. Vợ chồng mình sống chung với bố mẹ, mình biết ông bà cũng mong có cháu trai nhưng không nói thẳng ra vì sợ vợ chồng mình buồn vì vợ chồng mình đã cố cả năm nay rồi mà vợ mình vẫn chưa có thai. Nhưng mình thật sự ức chế mỗi khi trong họ có việc, cả nhà lại phải về quê. Mọi người biết rồi đấy, ở quê thì thường hay bàn ra tán vào tất cả à mọi chuyện nhất là chuyện cháu trai cháu gái.
Mới đây trong họ có đám giỗ, nhà mình cũng phải về như mọi lần vì là chi trưởng. Bình thường mỗi lần về mình đều được nghe người lớn trong họ giục giã về chuyện sinh đẻ và mình đều cười nói nhà mình đang kế hoạch nhưng thực sự lần này thì mình không chịu đựng được khi tình cờ nghe thấy các cô, các mợ trong nhà buôn chuyện với nhau rằng vợ mình là "cau điếc". Đây là lần đầu mình nghe thấy như vậy, mình không biết là vợ mình có từng bao giờ nghe được những chuyện như vậy chưa, mình thấy rất thương vợ mình. Giờ mình đã hiểu tại sao cô ấy không muốn về quê, tại sao cô ấy lại stress. Mệt mỏi quá các bố các mẹ ơi. Tại sao thời buổi này rồi mà vẫn còn tư tưởng con trai con gái như vậy ? Có lẽ vì bị stress nặng nề như vậy nên vợ chồng mình đến giờ vẫn chưa có gì. Ức chế quá, mệt mỏi quá.
Các bố các mẹ nghĩ sao về chuyện sinh con trai con gái? Gia đình các bố các mẹ có giống như họ nhà mình không. Mình thật sự rất đau đầu vì chuyện này.