Mọi người cho em hỏi có ai đời con dâu nào như chị dâu nào em không ạ. Có ai lại con dâu ở nhà chỉ việc nấu nướng thôi mà cũng bảo là mệt không làm đc. Còn nói là "con có bầu con trai đáng lẽ ra mọi người phải chiều chuộng con chứ, cớ sao mọi người cứ bắt con đi làm, nấu ăn các thứ lỡ con sảy thai rồi ai chịu". Em chồng thì có người yêu đến chơi mà chị dâu cứ muốn dành dựt của em chồng, rồi còn nói xấu em chồng với người yêu em chồng để người yêu em chồng bỏ và không dám tới nữa. Đêm chồng đi làm về nằm với chồng mà còn nhắn tin với trai, khoe bụng bầu cho trai biết, chồng chửi cho thì bảo oan đòi về với mẹ đẻ. Em chồng thì đi học mà cứ đi nói với người ta là nó đi chơi với trai suốt ngày. Tài sản nhà ba mẹ em mà còn đòi ba mẹ em phải giao quyền thừa kế tài sản cho để cai quản trong khi về làm dâu mà không có 1 thứ gì trong tay. Làm chuyện gì sai bị mẹ chồng nói thì cứ đổ lỗi hết cho em chồng. Còn nói là "học cho lắm tắm cũng ở chuồng, con gái học chi cho lắm mai mốt cũng đi lấy chồng có làm được gì đâu" ủa mà em học là tiền của ba mẹ em mà có phải tiền của nó đâu mà nó lên mặt với em, còn đòi mai mốt mà thành công thì phải trả ơn cho nó. Em nói thật chứ em không phải là coi thường nhà nghèo nhưng chị dâu nhà em đã nghèo rồi nhân cách còn khônh giống ai nữa ạ. Cứ ăn không ngồi rồi là chăm chăm đi nói xấu mẹ chồng với em chồng, đôi lúc còn muốn hại em nữa ạ.
Mọi người cho em hỏi có cách nào để chừng chị kiểu con dâu/chị dâu như vậy không ạ?

