Gia đình chồng em có 4 người con trai. Chồng em là con đầu. Lúc cưới bên nhà chồng không cho con dâu được đồng nào. Sau khi cưới 1 năm thì bố chồng em mất vì tai nạn giao thông. Trước đây ông cụ làm mộc. Nhưng không biết sao mà nợ nhiều thế. Số tiền người gây tai nạn đền bù cũng không ít mà vẫn không thể trả hết nợ. Lúc đó, đứa em thứ 3 lại vào học cao đẳng và ở cùng với vợ chồng em. Ăn uống, học phí, sách vở bọn em đếu lo hết. Mà hai vợ chồng đi làm thuê nên lương cũng chỉ đủ sống thôi chứ không dư dả gì. Nuôi em chồng ăn học được 1 năm thì em có bầu. Chi phí lại tăng lên. Đã thế, quê chồng lại suốt ngày ma chay, cưới hỏi, đám giỗ. MC em ở quê lúc nào cũng kêu không có tiền nên tất cả đám đình chồng em đều phải gửi tiền về. Đó là chưa kể mỗi tháng đều phải gửi thêm tiền tiêu cho MC và đứa út đang học cấp 2. Lúc em sinh con, mẹ em vào chăm. Thấy em sống khổ sở, thiếu thốn, mẹ buồn lắm. Ai có con gái lấy chồng chả mong con được đầy đủ, hạnh phúc. Nghĩ thấy thương mẹ vô cùng. Từ ngày lấy chồng, bao nhiêu tiền đều gửi về cho gia đình chồng, không báo hiếu được cho cha mẹ mình cái gì. Mẹ em muốn bỏ về lắm nhưng thương em nên cố ở lại chăm em. Ngày đầy tháng, chồng em phải gửi tiền về để MC vào thăm cháu nội. Con em sinh ra được có 3 ký mà lại khóc suốt ngày đêm nên đầy tháng vẫn chả lên được bao nhiêu. Mẹ em chăm cả em và con nên rất vất vả. MC thì chả cho được cái gì. Đã thế vừa mới nhìn thấy cháu nôi là chê không còn cái gì: gầy còm, ốm yếu, suy dinh dưỡng, nhìn như dân châu Phi,….Ôi trời ời em tức muốn điên lên được. MC ở 3 ngày mà không nấu được 1 bữa cơm. Toàn đi chơi, soi gương, chải đầu và đi ăn hàng. Cũng chả cho cháu đồng nào. Đã thế con bé em dâu em ở ngoài quê nó gửi tiền mừng đầy tháng cho thằng ku, MC em cũng lấy luôn không đưa cho em. Đó là em nói chuyện với bé đó nên mới lộ ra. Em không biết còn ai gửi nữa không. Chồng em lại phải cho tiền mua vé về quê nữa. Em mới sinh xong mà chả có tiền để bồi bổ. Tủi thân kinh khủng.
Sau đó em còn nghe được 1 tin sốc ơi là sốc. MC em cặp bồ với 1 ông đã có vợ, bị người ta đánh ghen. Lúc BC em mất, MC khóc vật vã tưởng chết đi sống lại. Thế mà mấy tháng sau đã có bồ rồi. Bị đánh để lại 1 cái sẹo nhỏ trên mặt nên MC hỏi vài người xem có chỗ nào thẩm mỹ đẹp đẹp không, 1 triệu cũng được. Ẹc. Em bó tay luôn í.
Vài tháng nay em gọi về thì thấy thằng út và MC em toàn đánh bài ăn tiền, không chịu đi làm gì cả. Nhưng suốt ngày kêu không có tiền. Chán lắm luôn mấy chị ơi.
Còn cái lũ bạn bè của chồng em nữa. Suốt ngày mượn tiền rồi quên luôn không chịu trả. Bị bao nhiêu lần rồi mà chồng em vẫn không chừa. Về sau em điên quá, em đánh cho 1 trân lão mới hạn chế đấy. Lão thương người quá đáng trong khi vợ con thì đói nhăn răng. Ai đời trời lạnh con không có tiền mua áo ấm mà lão đến nhà bạn nhậu rút 700k cho con bạn mua đồ chơi. Em tức nghẹn họng.
Em chả biết em chịu đựng được đén bao giờ nữa. Hu hu…