Tôi kết hôn đã 9 năm và vợ chồng tôi đã có 2 bé. Bé lớn tôi học lớp ba và đứa nhỏ học lớp 1. Ba mẹ tôi là giáo viên ba tôi là hiệu trưởng một trường học và mẹ tôi cũng là giáo viên nhưng nghỉ dạy và kinh doanh mua bán. Ba tôi là một người cực kì khó tính ông không tin vào bất cứ một tôn giáo nào chỉ thờ ông bà và đối với ông như thế là đủ. Ông cũng không ăn chay hay đi chùa vào ngày rằm gì hết. Từ nhỏ tôi đã quen với cách giáo dục và gia đình tôi là như thế. Nhà tôi có 3 chị em em trai tôi cũng là giáo viên tôi cũng vậy là giáo viên còn chị tôi thì kinh doanh mua bán. Tôi quen chồng tôi khi còn học đại học năm cuối. Nhà của anh có 6 anh chị em nhưng người học cao nhất cũng chỉ lớp 6 và hết lòng hy sinh vì Đạo không cần biết đúng sai lúc nào cũng nói mọi người đi sai đường gì gì đó?. Cả gia đình anh theo đạo Thiên Chúa. Khi lấy nhau anh bắt tôi đi học Đạo anh nói tôi có phước lắm mới lấy chồng có Đạo rằng Đạo của anh dễ lắm không mê tín dị đoan như người bên lương bô lô bô la đủ thứ... Anh cũng từng nói với ba mẹ tôi là Đạo của con dễ lắm không ép buộc ai gì cả. Thế nhưng lấy nhau xong anh bắt tôi phải thế này thế kia. Rằng con tôi khi mới đầy tháng phải đi xưng tội. Tôi thì phải đi nhà thờ không được bỏ ngày lễ chúa nhật nếu không phải xưng tội..? Gia đình tôi nhiều lúc căng thẳng vì anh là một con người ngoan Đạo. Anh chị anh thì cái gì cũng bắt cầu xin con bệnh chỉ cần cầu xin chúa là hết không cần uống thuốc. Con tôi thì còn nhỏ thì bắt đi học Giáo Lý. Trời mưa gió gì cũng phải đèo nhau đến nhà thờ. Một năm không biết bao nhiêu ngày lễ trọng lễ nào cũng không bỏ qua được vì như thế có tội và anh bắt tôi phải xưng tội mỗi khi anh yêu cầu...Tôi thật sự mệt mỏi vì trước giờ tôi không tin gì về Chúa hết tôi sống cho gia đình nên đành đi nhà thờ cho chồng vui thôi chứ tôi không tin gì cả. Giờ mỗi khi tôi nói ý kiến riêng với chồng về Đạo thì không khí gia đình căng thẳng chồng tôi dùng lời lẽ khó nghe nói tôi đi dạy cả ngày được mà dành một tiếng đồng hồ đi nhà Thờ kể lể rồi ...Tôi phải làm sao đây?