Vẫn biết cuộc sống có lúc thăng lúc trầm, và mình phải nỗ lực để vượt qua, nhưng mình vẫn thấy mệt mỏi và muốn thở dài thật dài các mẹ ạ.
Cuộc sống của mình ổn. Chồng tốt, yêu chiều vợ con. Chồng mình làm nhà nước, lương không cao nhưng thu nhập của hai vợ chồng vẫn đủ trang trải. Hai bé nhà mình bé đầu là gái, bé sau là trai, ngoan ngoãn nhưng rất hay bị ốm.
Hai vợ chồng mình đã có nhà chung cư. Nhưng 2 năm trước không biết vui tay thế nào mà lỡ ký vào cái hợp đồng mua căn hộ chung cư nho nhỏ. Giờ đây tiền đã đóng được 75%, chủ đầu tư giục giã đóng tiếp mà trong tay vc mình không còn một xu nào. Mình bế tắc quá!
Vợ chồng mình đã chấp nhận lỗ 2-300 triệu để mong bán được nhà đi cho nó nhẹ nợ, thế mà vẫn khó quá các mẹ ơi. Giao lên các website rồi mà cũng chẳng thấy ai hỏi han đến cả. VC mình cũng đã nghĩ đến phương án vay ngân hàng tầm 300tr để đóng nốt tiền, nhưng nghĩ đến việc trả nợ lại oải quá. Vay ngân hàng, nghĩa là trong 5 năm tới sẽ phải cày cuốc trả nợ, sẽ không có thời gian chăm sóc và nuôi dạy con. :(
Lại thêm thời tiết giao mùa, cả hai đứa đều bị ốm. Mẹ mình đã mất, nên lúc con ốm cũng chỉ có 2vc trông nom con. Chồng mình cũng giúp mình việc nhà nhiều lắm! Nhưng mình vẫn thấy mệt mỏi vô cùng và có lúc chỉ muốn đâm đầu vào tường cho đỡ phải nghĩ ngợi gì thêm.
Mình cũng biết hoàn cảnh của mình cũng chẳng đáng gì so với nhiều mẹ khác. Nhưng mình đang mệt mỏi quá và mong muốn được tâm sự và nhận được lời khuyên của các mẹ.