Em không biết mình phải tiếp tục cuộc sống này đến bao giờ nữa. Mới sinh con được hơn 2 tháng nhưng vợ chồng em bỏ nhau từ khi e mang thai được 5 tháng . Vì anh ta có tính trăng hoa và coi thường phụ nữ vô cùng . Anh ta luôn có suy nghĩ không yêu người này thì yêu người khác , đàn ông có tiến nên không thiếu gái . Mỗi lần cãi nhau anh ta lại bảo nếu mệt mỏi quá thì để con đấy anh ta nuôi , còn em đi lấy chồng khác đi . Trời ơi , lúc yêu thì sao mà tốt thế lúc lấy về rồi nó coi mình không bằng 1 cái rẻ rách , nào có phải xấu xí , vô học gì cho nó đành . Đánh giá mọi mặt em cũng được 8/10 , mình bỏ hết cả tương lai sự nghiệp để vì gia đình vậy mà đổi ại được tấm chồng quý hóa quá . "E thích làm gì , đi đâu thì làm , anh không bao giờ ghen ", hay " em đi lấy chồng khác đi " . Đó sống với 1 người như vậy liệu có người phụ nữ nào chịu được không ? Em không chịu được làm ầm ĩ lên đòi chia tay hắn đồng ý luôn
Đã vậy trong lúc em bụng mang dạ chửa đã kịp chăn 1 em rau sạch khác . Con bé đó không biết em là vợ 2 mới cưới được mấy tháng , đang có con với anh ta nên con nhỏ đó yêu hắn say đắm lắm . Với lại cả anh cũng có tiền nữa đưa em đi ăn đi chơi hết nhà hàng này rồi đến bả nọ , còn mua Iphone5 cho e đó nữa . Trời ơi , em thì ở nhà bầu bí đã không được chồng quan tâm thì thôi , lại nhìn thấy nó đưa gái đi chơi ---->Uất hận vô cùng
Sau nhiều tháng suy nghĩ , mình làm ầm ĩ bung bét lên , đòi chia tay chia chân cũng chẳng giải quyết được gì . Em quyết định sống chung với lũ . Ngọt nhạt với thằng chồng , kết quả bjo là nó đá đít con nhỏ kia rồi . Đàn ông thật bac bẽo . Với suy nghĩ coi như bjo mình cũng đóng vai bồ nó chứ không phải vợ , ngọt ngào , không la hét , không quản lí , không can thiệp vào đời tư quá nhiều ---> kết quả cũng đang trên đà tiến triển tốt . Nhưng thực sự em mệt lắm . Em viết những dòng chữ này để vơi bớt nỗi lòng , vì em chẳng còn con đường nào khác , nó mang tiền cho gái , nó cho gái đi chơi chỗ này chỗ kia thì thà rằng để mình với con mình hưởng điều đó . Sống lúc nào cũng phải đấu trí với chồng , gọi dạ bảo vâng , anh anh em em , nhưng trong lòng em đầy uất hạn những tháng ngày em chửa đé nó phản bội em . Từ trước đến giờ em luôn muốn mình có một gia đình hạnh phúc , vợ chồng yêu thương nhau . Đó là ước mơ của em vì em phải sống trong 1 gia đình không có tình yêu . Vậy mà giờ đây cuộc sống của e bjo phải sống cân não với chông . Mình đã không chọn lựa cho mình được cha mẹ vậy mà cũng không cho con một gia đình hạnh phúc. Em có lỗi với con em rât nhiều . Mẹ xin lỗi con