Anh ah, em thật sự thấy mệt mỏi khi mà em sắp đến ngày sinh rồi nhưng cô ta vẫn không


buông tha anh, vẫn nhắn tin gọi điện cho anh ngày đêm bất kể giờ giấc nào.


Một năm đã trôi qua, có quá nhiều việc xảy ra nhanh đến mức em cũng không ngờ.


Em đã ly dị và mình đã kết hôn, chuẩn bị đón đứa con là tình yêu của anh và em.


Em biết, lấy em anh phải chịu nhiều thiệt thòi, mang tiếng với họ hàng, nhưng em tin vào tình yêu anh dành cho em và con gái của em nữa.


Em biết trước đây anh và cô ta yêu nhau 4 năm rồi, khi cô ta phát hiện ra anh và em yêu cô ta đã lồng lộn lên nhắn tin gọi điện cho tất cả những người quen, gia đình và chồng cũ em nữa. Có thể lúc đó em là người thứ 3 xen vào chuyện tình cảm của cô ta, nhưng trong tình yêu làm sao điều khiển nổi con tim của minh. Anh và cô ta chưa có ràng buộc gì, lúc đó em cảm nhận được anh yêu em, có thể tình yêu của anh với cô ta 4 năm qua đã phai nhạt chỉ là một thói quen mà thôi. Và khi cô ta đọc được tin nhắn em gửi cho anh cô ta đã làm bung bét mọi chuyện. Anh nói anh thấy mệt mỏi, cảm thấy không có người chia sẻ vì cô ta lúc nào cũng chỉ biết lo cho sự nghiệp, học hành của cô ta mà không quan tâm gì đến anh, lúc nào cô ta cũng tự tin vì là thạc sĩ mà, coi thường anh, anh không có cảm giác che chở. Đến khi gặp em rồi anh mới cảm nhận em coi trọng anh thế nào.


Vậy mà bây giờ khi biết mất anh thật sự thì cô ta lồng lộn lên. Em không biết chuyện tiền nong giữa anh và gia đình cô ta như thế nào nhưng em thật sự thấy mệt mỏi khi cô ta gọi điện thoại liên tục còn anh thì không dám nghe máy. Anh nói cô ta chỉ kiếm cớ đòi tiền để liên lạc với anh dù biết em với anh đã cuới nhau rồi.


Em phải làm sao đây anh???......